Bộ tứ diệt zombie sẽ có một người gục ngã

    PV, Kiên Định 

    Trong phiên bản DLC của Left 4 Dead 2, một nhân vật chính của phần 1 sẽ phải ra đi vĩnh viễn.

    Chỉ trong vài ngày tới, phiên bản DLC “The Passing” của Left 4 Dead 2 sẽ được phát hành. Bản cập nhật này đang được các game thủ đặc biệt chú ý bởi nó sẽ mang tới sự ra đi vĩnh viễn cho một trong số bốn nhân vật của phiên bản đầu tiên. Điều gì sẽ xảy ra nếu như bộ tứ diệt zombie chỉ còn lại 3 người?



    Được biết, việc các nhà làm game để các nhân vật có vai trò quan trọng trong game ra đi hẳn đang dần trở thành một motif được ưa chuộng trong thời gian gần đây. Những tựa game như Mass Effect 2 hay Heavy Rain là một ví dụ điển hình cho cách làm này. Tuy nhiên, trong những trò chơi đó, cái chết của một nhân vật không tạo ra quá nhiều bước ngoặt về nội dung như series Left 4 Dead.
     

    Để chống lại được sự tấn công dồn dập của đám thây ma khát máu, bạn sẽ phải cần đến năng lực của cả bộ tứ trong game. Nếu như một người không còn, chi tiết này sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn trong gameplay của bản DLC này. Tuy vậy, dường như nó đang thực hiện rất tốt ý đồ của Valve là khiến các game thủ phải xôn xao bàn tán xem ai sẽ là “kẻ đi người ở” trong phiên bản này.

    Zoey


    Là một trong những nhân vật nữ hiếm hoi sống sót trong thảm họa zombie của Left 4 Dead, Zoey được rất nhiều người hâm mộ bởi tính cách cứng cỏi cùng với những hiểu biết về xác sống của cô ta. Trên thực tế, các game thủ không muốn người ra đi sẽ phải là Zoey chút nào bởi điều đó sẽ khiến cho bộ sậu còn lại chỉ toàn là những gã “đực rựa”. Điều này sẽ không gây được cảm tình từ các đấng mày râu.

    Tuy nhiên, tính cách của Zoey cũng lại hoàn toàn phù hợp để trở thành nạn nhân xấu số trong những bộ phim kinh dị. Một người quá bạo gan không nên ở lại để làm hỏng bầu không khí sợ hãi và chết chóc của tác phẩm. Không chỉ vậy, nếu như Valve muốn một cái chết có thể gây shock với người chơi, Zoey sẽ là một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn.

    Francis


    Nếu có một nhân vật nào thực sự “đáng chết” trong Left 4 Dead thì người đó có lẽ sẽ là Francis. Anh ta mà một người đàn ông khá vững chãi nhưng lại không được từng trải và thú vị như Bill. Sự hài hước của Francis cũng chẳng thể bằng được Zoey. Thế nên, để Francis ra đi trong bản DLC này sẽ là một giải pháp an toàn mà Valve có thể cân nhắc để làm hài lòng các game thủ.

    Tuy nhiên, chính việc dễ bị lãng quên đó lại khiến Francis có cơ hội để sống sót trong The Passing bởi lẽ cái chết mà nhà sản xuất quảng bá trong thời gian qua sẽ không mấy ấn tượng. Valve không phải là một nhà sản xuất thích làm những việc “nhảm nhí” như vậy.

    Bill


    Với những kinh nghiệm tại cuộc chiến tranh Việt Nam, “ông già” Bill có đủ bản lĩnh để trụ vững trước những lần đối đầu gian nguy với đám zombie. Không những thế, sự thô lỗ, cộc cằn và lạnh lùng của nhân vật này lại thu hút được rất nhiều cảm tình từ các game thủ. Thế nên, họ vẫn muốn Bill còn sống sót trong The Passing.

    Tuy nhiên, tuổi già của Bill cũng có thể là một lý do chính đáng để nhà sản xuất tiễn ông lên đường về thế giới bên kia. Bên cạnh đó, người chơi cũng dễ đồng cảm với những người trẻ tuổi còn lại hơn là với cách nghĩ của một người đã “gần đất xa trời”. Sự ra đi của Bill có thể đồng nghĩa với một bước chuyển trong quan hệ của những người còn lại trong nhóm.

    Louis


    Trái ngược với tính cách mạnh mẽ của Zoey, Louis được coi là mẫu hình của một người còn may mắn sống sót trong thảm họa kinh hoàng này. Thế nhưng, điều đó cũng đồng thời để lại trong tâm trí anh ta nỗi sợ hãi và mất lòng tin vào chính bản thân mình. Một nghĩa cử hy sinh cao đẹp trước khi chết của Louis sẽ được đón nhận như một cái chết vinh quang dành cho nhân vật này.

    Chi tiết đó cũng sẽ khiến cho mọi người ghi nhớ về Louis lâu hơn. Mặc dù vậy, hy vọng các fan của Louis sẽ không cảm thấy hụt hẫng về điều này.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ