Bất chấp mưa lũ, nước chảy xiết, hàng trăm
người dân phường Mông Dương (H.Cẩm Phả, Quảng Ninh) vẫn đổ xô ra sông Mông Dương
để nạo vét than.
Loại than mà người dân vớt được chủ yếu là than đá, giá thu mua từ lên đến 2.200.000/tấn.
Mỗi ngày mỗi người phu vớt than thu được hàng trăm cân than đá thu tiền triệu mỗi ngày.
Người dân Mông Dương coi đây là lộc trời cho sau khi phải hứng chịu trận mưa lụt lịch sử.
Mưa to trong những ngày qua đã khiến bãi chứa than của các công ty than Cọc 6, Mông Dương, Cao Sơn, đặt tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả bị nước lũ cuốn ra sông.
Những người đàn ông to khỏe thường nhận nhiệm vụ khó khăn nhất, bơi ra giữa dòng nước lớn, liên tục ngụp lặn để kiếm than đá.
Người dân vì tiếc của nên đã rủ nhau đổ xô xuống các sông, suối để vớt than lên bán.
Không ít phụ nữ cũng tham gia ngụp lặn cả ngày để mót than
Việc ngụp lặn giữa dòng nước xiết để vớt than vô cùng nguy hiểm, người vớt than phải đối mặt với dòng nước chảy xiết có thể cuốn trôi người, dẫm phải bơm kim tiêm, mảnh sành dưới lòng suối.
Nhiều người dân cho biết, sau trận mưa lũ lịch sử, gia đình họ đã bị mất trắng tài sản, nay tranh thủ ra vớt than bán để gỡ gạc chút tiền.
Trung bình một ngày, một người khỏe mạnh có thể vớt được từ 400 tới 500 kg than.
Nhiều em nhỏ cũng tranh thủ ra mót than cùng với cha mẹ
Có em còn mang theo cả bồ cào, rổ để đựng than.
Bất chấp nguy hiểm từ dòng nước xiết, mỗi ngày ở đây vẫn thường có tới hàng trăm người đổ xô ra vớt than.
Ngụp lặn trong dòng nước sông đen kịt.
Em Đạt (10 tuổi, phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh) đang mò những hạt than cám ven sông Mông Dương.
Số than này sau đó sẽ được thương lái thu mua với giá từ 2,2 tới 2,5 triệu tùy chất lượng than.