Bữa tiệc sinh nhật với nhiều nến nhất từ trước tới nay, hơn 72.000 cây nến cùng được đốt cháy

    Ryankog,  

    Tuy có thể không tự thổi tắt được nến, nhưng bù lại bạn đã có một kỷ lục thế giới.

    Từ lâu, chúng ta đã có một niềm tin mạnh mẽ là trong dịp sinh nhật, nếu bạn thổi tắt hết tất cả nến trên bánh thì điều ước của bạn sẽ thành hiện thực, chưa biết điều này đã đúng được với bao nhiêu người nhưng nó đã trở thành truyền thống phải có.

    Ví dụ, bạn 10 tuổi thì sẽ có 10 cây nế, bạn 50 tuổi thì có 50 cây,….nhưng để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85, tại sao lại không thử với 72.585 cây nến như vị thiền sư Sri Chinmoy này. Ngay cả lính cứu hỏa còn phải vất vả để dập tắt lửa chứ nói gì đến thổi tắt.

    Trong dịp sinh nhật của mình, Sri Chinmoy có điều ước là sẽ chính thức lập được một kỷ lục Guinness Thế giới, và ông thật sự đã đạt được thứ mình muốn với màn “chơi nổi” này. Ngoài ra, Sri Chinmoy còn có một điều ước “thầm kín” nữa cũng thành hiện thực, đó là không còn miếng bánh nào có thể ăn được sau buổi sinh nhật của ông. Nhưng cây nến phải được đốt trong ít nhất 40 giây mới phá được kỷ lục trước đây, do đó nến đã chảy xuống đầy bánh.

    Đốt hơn 72.000 cây nến trong sinh nhật 85 tuổi

    Theo trang web của Guinness, cần đến 100 người sắp xếp và dùng 60 bình xịt lửa để đốt hết số nến này.

    Tham khảo: Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ