Bức chân dung từ 13.138 con xúc xắc
Người được dựng chân dung là Donald Tobias Wong - nhà thiết kế, nghệ sĩ người Canada. Anh vừa qua đời năm ngoái ở độ tuổi 35.
35 tuổi, chính xác là 13.138 ngày Donald Tobias Wong đã tồn tại trên cõi đời này. Như một hình thức để tưởng nhớ con người tài hoa nhưng bạc mệnh, bạn thân của anh - Frederick McSwain - đã "vẽ" nên một bức chân dung từ đúng 13.138 con xúc xắc.
"Ý nghĩa của những con xúc xắc là để nói lên tính ngẫu nhiên trong cuộc sống. Bởi Tobias luôn sống chan hòa như bao con người khác, với lối sống tự do của một tâm hồn đường phố, tôi nghĩ anh ấy sẽ thích tấm chân dung của mình đặt nằm dưới đất hơn là được treo trên tường. Đó là vị trí dễ tương tác nhất đối với tất cả mọi người."
"Ý tưởng chủ đạo của tác phẩm là: những quyết định bạn đưa ra, những hành động bạn làm hình thành nên chính con người bạn. Mỗi con xúc xắc tượng trưng cho một ngày, tất cả những ngày ấy tạo thành bức chân dung hoàn chỉnh của Tobi."




NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa