Bức xúc vấn nạn "chặt chém" khách tại các quán nước bến xe

Đinh Liên, nguồn ảnh: aFamily.vn,  

Tại các quán nước vỉa hè quanh bến xe, khách sẽ phải trả tiền gấp chục lần cho mỗi chén nước, mỗi điếu thuốc. Dịch vụ “chặt chém” này khiến không ít người phải bức xúc.

Chiều ngày 15/5 tại bến xe Giáp Bát, vợ chồng anh Nguyễn Minh Phương (Khương Đình, HN) đi xe khách từ Hà Tĩnh ra, trong lúc chờ người nhà tới đón, anh chị ghé vào quán nước ngồi chờ. “Vợ chồng tôi về thăm bà ngoại, đường xa nên lên tới nơi rất mệt, hai vợ chồng ngồi uống nhân trần, vì nghĩ bụng kiếm chỗ ngồi cho đỡ mệt đợi người tới đón. Vợ tôi cũng nói chuyện với chủ hàng khá thân tình, cởi mở. Lúc đứng lên trả tiền, cô chủ quán nước hét giá 30.000 đồng/2 cốc nhân trần đá, mà vợ chồng tôi giật mình. Hỏi sao đắt thế, thì cô chủ quán chỉ nói: “Ở đây nó đắt thế, uống rồi phải trả tiền”. Cũng chỉ tại mình sơ suất, không nghĩ có cốc nhân trần đá mà cũng... ảnh hưởng bão giá tới mức đó.”

Cùng chung cảnh ngộ, anh Bình (Hà Đông, Hà Nội) kể lại kỉ niệm đau thương trong dịp 30/4 vừa qua, khi anh đứng đón người nhà tại bến xe Mỹ Đình: “Hôm tôi ra đón cô em họ dưới quê lên chơi, ra đúng giờ xe tới bến nhưng đường đông, nên xe tới muộn hơn 30 phút. Thấy cô em họ gọi điện báo thế, tôi dừng xe ở quán nước vỉa hè gần cổng ra vì nghĩ ngồi đây cũng dễ tìm. Uống một cốc trà đá và hút điếu thuốc, đến lúc tính tiền tôi tròn mắt nhìn cô bán hàng vì cô ta báo giá 40.000 đồng. Một cốc trà đá bình thường 2.500 đồng ở bến xe được bán với giá 15.000 đồng/cốc, 1 điếu thuốc Vinataba bình thường 1.000 đồng/điếu, ở đây bán 25.000 đồng/điếu. Nếu khách nào tỏ vẻ bực tức, không trả, thì lập tức sẽ có một đội ngũ xe ôm gần đó lên mặt. Dù biết là bị “chém” nhưng ai cũng phải ngậm ngùi trả tiền rồi đi luôn để tránh phiền phức.”
 
Hành khách cần cẩn trọng để không bị "chặt chém" ở quán nước bến xe. (Ảnh minh họa)

Quanh các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Pháp Vân... có hàng chục các quán nước vỉa hè mọc lên, nhiều chủ hàng còn tới tận các xe để mời chào khách uống nước. Nhưng khi khách đã yên vị ngồi tại quán, thì giá của mỗi cốc nước, cái kẹo, điếu thuốc bị tính cao gấp 10 lần so với bình thường.

Chị Mai Loan (Chính Kinh, HN) cũng từng là nạn nhân của vụ “chém đẹp” như trên chia sẻ: “Uống một gói trà chanh, tôi mất đến 25.000 đồng, lúc đó cũng bực mình và bức xúc lắm, nhưng thấy cô bán hàng ăn nói có vẻ trắng trợn, giang hồ nên đành phải trả. Rất nhiều người rơi vào tình trạng đó, vì đơn giản đi xe cũng mệt, muốn ngồi nghỉ một chút, hoặc có chỗ ngồi đợi người nhà. Một cốc trà đá, nhân trần bình thường chẳng đáng là bao, nhưng chẳng ai ngờ ở bến xe người ta “hét” giá tới mức đó. Rút kinh nghiệm, lần sau mình cứ hỏi giá cả trước khi uống nước, và nếu có thể trả tiền luôn lúc chủ hàng nói giá của chén nước đó. Chứ chẳng lý do gì lại phải chịu cảnh khách ngồi vỉa hè bị chém đắt ngang với các quán nước sang  trọng, lịch sự như vậy.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Ban quản lý các bến xe cũng đã bố trí một số quầy dịch vụ dành cho khách và bán theo giá cả thị trường, nhưng một điều trớ trêu là hiện lại có khoảng 30 quán cóc mọc lên tại các bến xe đó, bao vây các quầy dịch vụ. Hành khách chủ yếu chọn giải khát tại các quán cóc vì nghĩ sẽ rẻ hơn các quầy dịch vụ, nhưng chính tâm lý này đã vô tình tạo cơ hội cho những kẻ buôn bán hám lợi lôi họ ra làm nạn nhân cho những pha "chém đẹp".

NỔI BẬT TRANG CHỦ