Bức xúc về việc quần áo từ thiện bị đem làm giẻ lau

PV,  

Nhiều ông bố, bà mẹ không khỏi bức xúc khi nhìn thấy những túi quần áo chính tay họ gom góp cho người dân vùng lũ bị biến thành giẻ lau...

Chị Nguyễn Thanh Mai (Hà Đông, Hà Nội)

Khi đọc được thông tin hàng cứu trợ người dân vùng lũ bị biến thành  giẻ lau tôi thấy rất bức xúc. Không biết tấm lòng của mình và bao nhiêu các nhà hảo tâm ở khắp nơi có nằm trong số biến thành giẻ lau không?

 
Xót xa nhìn người dân đói rét trong khi mùa đông đang về, 2 vợ chồng hì hụi phân loại từng chiếc quần, chiếc áo, cái nào của nữ, cái nào của nam, cái nào cho em bé, vuốt ve, là lượt phẳng phiu, gói ghém cẩn thận để đem ủng hộ. Mình đã từng nghĩ: mình đã ủng hộ tiền đấy nhưng chẳng biết đến tay bà con được  bao nhiêu nhưng ủng hộ quần áo thì chắc sẽ yên tâm hơn nhiều và cũng rất thiết thực cho bà con lúc giao mùa thế này. Nhưng khi biết tin tấm lòng của mình bị cho vào gara oto làm giẻ lau, quả thực cảm thấy bị xúc phạm quá.

Chị Trần Thị Loan (Khương Đình, Hà Nội)

Nhớ hôm cu Bin, con trai mình đang học lớp 3 chạy về bảo mẹ: “Mẹ chuẩn bị quần áo đẹp nhé, con đem góp cho các bạn vùng lũ. Cái nào phải thật “xịn” mẹ nhé! Nghe con nói thế mình mừng thầm vì con đã biết thương những mảnh đời nghèo khó. Hai mẹ con cùng sửa soạn quần áo cho con mang tới lớp.
 

Buổi sáng hôm đó hai mẹ con lặc lè hai túi quần áo to, túi của mẹ mang góp ở cơ quan, túi của con mang tới trường. Biết bao niềm vui vì việc làm ý nghĩa. Vậy mà… lòng tốt của mẹ con mình, và của biết bao người khác bị đối xử thế này. Mình cũng không biết nên giải thích với con ra sao, nếu cháu  biết được lòng từ thiện của mình bị biến thành mớ giẻ lau…

Anh Trần Văn Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội)
 


Không thể tin nổi lương tâm con người! Vợ chồng mình hì hục chọn quần áo, còn mua cả quần áo mới bọc dán cẩn thận, khổ nhất là lúc khuân mang đi gửi! Tuần trước mình cũng soạn một đống quần áo người lớn, trẻ con, sách cũ của con, mua 50 quyển vở mới rồi gửi theo xe của cơ quan em gái mình mang tận nơi vào Hà Tĩnh chứ chẳng qua hội nào cả nên rất yên tâm. Về nghe em gái kể bao chuyện thương tâm đi cứu trợ vùng lũ thấy xót xa quá. Lại nghĩ đến hàng cứu trợ bị biến thành giẻ mà xót!

Anh Đoàn Ngọc Nhân (Linh Đàm, Hà Nội)
 


Cơ quan mình cũng ủng hộ được nhiều quần áo cũ, xong đâu đấy mọi người lại đổ ra chia thành từng loại như quần áo nữ, nam, trẻ con,... rồi đóng tải, dán giấy ghi chú vào. May thay hàng cứu trợ bao gồm mì tôm, nước uống, gạo, quần áo được đoàn của cấp trên chở thẳng vào Nghệ An, Hà Tĩnh. Người đi về thì kêu dân miền Trung khổ lắm, xe đi vào các xã còn sa lầy, phải xuống mà đẩy. Hàng đến tận nơi người dân rất quý!

Chị Nguyễn Xuân Uyển Nhi (Đan Mạch)
 

Biết tin người dân miền Trung oằn mình chống lũ, mình thương lắm. Các mẹ ở Copenhagen có tổ chức buổi bán thức ăn từ thiện, số tiền lời kiếm được đều gửi về ủng hộ đồng bào gặp thiên tai. Chúng mình ở xa quê hương, không thể quyên góp được quần áo cũ, nhưng cũng tổ chức một chương trình từ thiện nhỏ. Biết chuyện những tấm lòng thiện nguyện bị đối xử như thế này ai cũng thất vọng. Dù là tiền bạc hay đồ vật, bất cứ thứ nào đó được quyên góp cho những mảnh đời khốn khó thì đều đáng được trân trọng.

 Đinh Liên

NỔI BẬT TRANG CHỦ