Tìm hiểu sự nghiệp proA.Xesi: Tuổi trẻ tài cao

    PV, DuyTung 

    Không nhiều game thủ eSport Việt lại được bạn bè quốc tế biết đến và nể phục, một trong số đó là proA.Xesi.

    Chắc hẳn không một game thủ PES Việt nào là không biết đến cái tên proA.Xesi đơn giản đó là cái tên đã trở nên quá nổi tiếng trong cộng đồng. Thế nhưng có lẽ không nhiều người biết được tài năng của Xesi đã được hình thành và phát triển như thế nào, không ai ngay lập tức có thể một bước trở thành pro ngay được, và giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quá trình khá khá dài và gian nan đó.
     
    ProA.Xesi tên thật là Lê Hoàng Hà, 19 tuổi hiện đang sinh sống và học tập tại Đức. Thể loại game đầu tiên mà Xesi chơi không phải eSport mà là Console ngay khi anh mới học lớp 2. Điều này cũng không quá khó hiểu bởi lẽ dường như các tựa game chiến thuật như StarCraft, CS không phù hợp với những gamer còn quá trẻ cho lắm.
     
    Thế nhưng, lần đầu tiên trong đời Xesi được làm quen với bóng đá (khi đó là WE III hay còn gọi là bóng Nhật III) là "bi"̣ một anh chơi cùng hàng “dụ dỗ” và ngay sau đó nó đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ đến cậu bé nhỏ tuổi này (bản thân Xesi cũng rất thích bóng đá). Từ bỏ các trò chơi đối kháng, đua xe Xesi đã quyết tâm phát triển kĩ năng của mình ở một thể loại game hoàn toàn mới mẻ.
     
    Bóng Nhật III đã tạo thu hút mãnh liệt với cậu bé Xesi ngay ở lần đầu tiên chơi thử. 
     
    Năm lớp 6, nhận biết được niềm đam mê của cháu mình, chú của Xesi đã mua tặng cậu một chiếc máy PS II (có giá trị khá lớn vào thời điểm đó), chính điều này đã tạo một điều kiện không thể tốt hơn để Xesi tập luyện nâng cao trình độ của bản thân. Thế nhưng bước ngoặt của sự nghiệp game thủ của anh chỉ thực sự đến khi tham gia vào cộng đồng PESVN.
     
    Khi đó, game thủ nickname Duy Handy đã sớm phát hiện ra tài năng của cậu bé. Nắm bắt tâm lý đàn em, anh đã từng bước chỉ bảo giúp Xesi khắc phục những khiếm khuyết còn tồn tại đồng thời nâng cao kỹ năng PES của bản thân, và để làm được điều này thì Duy Handy đã phải dành một khoảng thời gian không nhỏ để train cùng Xesi đồng thời anh cũng là người giới thiệu Xesi gia nhập team proA.PES.
     
    Đến khi Duy Handy inactive (ngừng các hoạt động với cộng đồng) thì lúc này Xesi cũng đã “có số má” thế nhưng để lên được trình độ top Hà Nội thì không thể không nhắc tới công lao của proA.Patriot – một trong những huyền thoại PESVN, người đã giúp Xesi định hình tư duy chiến thuật, ngay chính Xesi cũng phải khẳng định rằng lối đá của anh có ảnh hưởng rất lới từ huyền thoại này.
     
    Duy Handy (ngoài cùng bên trái phía trên) là người đầu tiên nhận ra tài năng thiên bẩm của Xesi.
     
    Sau một khoảng thời gian dài luyện tập chăm chỉ, mọi công sức của Xesi đã được đền đáp với chức vô địch đầu tiên tại giải đấu VESC 2008 khu vực Hà Nội và sau đó là giải 3 toàn quốc, một điều không thể tuyệt vời hơn với cậu bé khi đó mới tròn 16 tuổi.
     
    Tiếp đó Xesi đã liên tiếp giành được những danh hiệu ở các giải đấu lớn, thế nhưng chức vô địch mà game thủ này cảm thấy tâm đắc và tự hào nhất chính là tại giải VESC2009 khi đại diện cho Hà Nội vào Hồ Chí Minh thi đấu và phải tự chi trả mọi chi phí ăn ở cũng như di chuyển, chừng đó cũng đủ hiểu niềm đam mê của chàng trai trẻ này với PES lớn đến thế nào.
     
    Bất cứ game thủ nào đạt tới trình độ đỉnh cao cũng luôn có cho mình một “kì phùng địch thủ”, với Xesi đó chính là Batigol – một gamer sở hữu kỹ năng bắt bài và áp đặt tấn công cực tốt, đây cũng chính là người khiến cho Xesi “ôm hận” nhiều nhất trong sự nghiệp, ngoài ra thì Quang Barca cũng là đối thủ để lại cho Xesi không ít kỉ niệm buồn nhưng cần thiết để có thể hoàn thiện bản thân hơn.
     
    Với Xesi, kì phùng địch thủ của anh không ai khác chính là uNs| Batigol (áo trắng).
     
    Để đạt được những thành công như trên thì Xesi cũng đã không ít lần phải chịu thất bại, nhưng cay đắng nhất có lẽ là tại bán kết EGT 2009 phiên bản PES2008 và người gây ra điều đó không phải ai xa lạ uNs| Batigol. Trong lần đọ sức năm đó dù cho Xesi đã thắng cách biệt ở trận 1 nhưng ở trận 2 và 3 thì dù cho dẫn trước khá xa nhưng đối thủ của anh Batigol luôn biết cách đưa trận đấu trở về vạch xuất phát để rồi đánh bại Xesi ở loạt trận Penalty cân não (sau đó game thủ này đã lên ngôi vô địch giải đấu).
     
    Sau một năm đại thành công (Dominate làng PESVN) với hàng loạt danh hiệu như 3 chức vô địch PESVN Cup, 2 lần về nhì và 3 lần về vị trí thứ ba (khi đó Uzaki – Amin PES.VN còn phải nói rằng lần nào tổ chức cũng thấy “nó” ẵm giải) thì proA.Xesi đã quyết định sang Đức sinh sống và học tập.
     
    Tại đất khách quê người, Xesi vẫn tiếp tục sự nghiệp game thủ PES của mình với chức vô địch thành phố Essen, về 3 ở hai giải đấu tại Cologne và Bochum đồng thời qua đó đoạt vé vào vòng Chung kết toàn nước Đức, một thành thích mà có lẽ không một game thủ Việt nào dám tưởng tượng đến trước đó. Giờ đây cái tên Xesi cũng như cộng đồng PESVN đã được cả thế giới biết đến, thậm chí game thủ này còn được đánh giá là “ứng cử viên vô địch” ở giải đấu PES Đức.
     
    Xesi đã giành được chức vô địch giải PES tại thành phố Essen, Đức.
     
    Mặc dù đã xa quê nhà thế nhưng dường như chưa lúc nào Xesi quên được cộng đồng PESVN, nơi anh đã gắn bó trong phần lớn sự nghiệp của mình, mọi hoạt động trên diễn đàn PES thường xuyên có sự xuất hiện của cái tên proA.Xesi, nhận xét về các game thủ nước nhà vào thời điểm hiện tại, Xesi nói:
     
    “Cũng bởi vì đặc điểm của bản PES2011 này mà các giải đấu PES ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng luôn tồn tại rất nhiều bất ngờ, không game thủ nào có thể khẳng định khả năng áp đảo tuyệt đối như trước, nói một cách đơn giản hơn thì giờ đây ai cũng có thể bị đánh bại...”
     
    “... Chính điều đó đã tạo nên cảm hứng lớn hơn cho cộng đồng PES bởi họ hoàn toàn có cơ hội đánh bại những 'cao thủ', điều mà họ không thể làm được ở những phiên bản trước đó. Tôi hi vọng rằng các game thủ ở Việt Nam có cơ hội giao lưu với nhiều người có trình độ cao hơn đồng thời có nhiều giải đấu hơn nữa để hoàn thiện cũng như khẳng định bản thân và hẹn gặp lại”.
     
    Chắc chắn thành tích mà Xesi đạt được tại nước Đức xa xôi cũng sẽ hâm nóng bầu không khí của cộng đồng PESVN, hi vọng rằng tựa game này sẽ ngày một phát triển lớn mạnh và nhiều game thủ có trình độ cao xuất hiện hơn nữa để khi Xesi quay lại, anh sẽ phải cảm thấy bất ngờ. Cuối cùng thay mặt toàn thể cộng đồng PES nước nhà xin chúc Xesi sẽ giành được nhiều thành công hơn cả mong đợi với những dự định sắp tới đây của cuộc đời mình, hẹn gặp lại!

    NỔI BẬT TRANG CHỦ