Đã có bao nhiêu người "quy tiên" vì Apple?

    PV, Nguyên Khang 

    Sản phẩm thương hiệu Apple rất quyến rũ với sắc đẹp mê hồn, “chết người” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

    Mất iPhone, tính chuyện nhảy lầu
     
    Quả đúng là iPhone có sức hút mãnh liệt đối với mọi người nhưng nếu vì chiếc điện thoại này mà quên sinh cả mạng sống thì đó là điều rất dại dột. Ấy vậy mà đó lại là trường hợp xảy ra gần đây của cặp vợ chồng tên Feng-Wong ở Hồng Kông. Chuyện là người vợ được chồng mua tặng 1 chiếc iPhone 4 nhân dịp sinh nhật. Nhưng chẳng may Wong đã làm mất chú dế quý giá sau 2 ngày.
     
     
    Quá sợ hãi và trầm uất, người vợ đánh thức chồng dậy vào sáng sớm ngày hôm sau và van xin được mua một chiếc iPhone 4 khác lần cuối. Feng cảm thấy khó chịu và giận dữ từ chối. Chị vợ liền bỏ đi. Một lúc sau, Feng cảm thấy bất ổn và gọi điện cho cảnh sát. Rất may họ đã phát hiện kịp thời trước khi chị vợ nhảy từ tầng 14 xuống đất.
     
    Một số hàng xóm gần nhà đôi vợ chồng cho biết, Feng là một người chồng tốt và luôn chăm lo cho gia đình, rất hiếm khi thấy Feng và Wong cãi nhau. Rõ ràng, iPhone 4 chính là nguyên nhân của câu chuyện này.
     
    1 iPod và 1 đoàn tàu
     
    Trong năm vừa qua, doanh số iPod đã được tăng lên đáng kể. Apple thu được nhiều lợi nhuận từ đó nhưng cũng vì thế mà danh tiếng của hãng này có phần bị thụt giảm khi những tiếng dữ liên tiếp vọng lại. Tiêu biểu là vào ngày 13/8/2010, cả 1 đoàn tàu đã phải dừng lại chỉ vì sản phẩm của hãng bỗng nhiên phát nổ ở nơi đông hành khách, khiến mọi người lo lắng vì sợ có khủng bố.
     
     
    Rất may vụ nổ không làm ai bị thương. Nhưng cả đoàn tàu cũng đã bị một phen hoảng sợ. Lái tàu cho biết vì chiếc iPod phát nổ ở quá gần nên ông cũng giật mình và mất tay lái trong vài chục giây đồng hồ. Năm qua, trước sức ép của chính phủ đất nước mặt trời mọc, Quả táo đã phải tuyên bố sẽ thu lại và đổi máy mới cho tất cả những iPod có dấu hiệu bất bình thường về pin như biến dạng, đổi màu. Tính đến thời điểm hiện tại đã xuất hiện 60 vụ tai nạn do cháy nổ iPod.
     
    Suýt chết vì cứu iPhone
     
    Chuyện xảy ra đã lâu, từ cái thời iPhone đời đầu mới được ra mắt. Một chàng trai trẻ tên Bijan Rezvani đang đi trên xe điện ngầm tại thành phố New York, Mỹ đã vô tình làm rơi iPhone xuống đường ray. Chẳng nghĩ ngợi gì, anh chàng lao xuống để cứu lấy chiếc điện thoại trước khi con tàu cao tốc lao đến nghiền nát nó.
     
     
    Hành động này có thể xem như là tự tử và là việc làm bất hợp pháp. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, anh chàng khẳng định nếu được nghĩ lại thì vẫn vẫn lao xuống đường ngầm để “cứu” chiếc iPhone của mình. Nhưng nếu như vậy, có thể lần sau Rezvani sẽ không còn gặp nhiều may mắn như vậy nữa.
     
    iPod Touch cháy nổ: đứa trẻ suýt chết
     
    Việc các thiết bị điện tử cháy nổ không phải là hiếm trong thế giới công nghệ. Nhưng cứ vì đó mà các hãng sản xuất không chịu nhận khuyết điểm linh kiện vì mình thì đó là một điều hoàn toàn không nên, nếu không muốn nói là rất xấu.
     
     
    Cậu bé Plaintiff A.V ở Mỹ cũng suýt trở thành nạn nhân xấu số bởi thiết bị nghe nhạc điện tử mà Apple quảng cáo là số 1 thế giới: iPod Touch. Khi cậu bé đang ngồi trong lớp học thì bỗng nghe thấy 1 tiếng nổ lớn xảy ra. Ngay sau đó, cậu cảm thấy nóng kinh khủng ở chân. Khi ngó xuống thì đó chỉ còn là “bãi chiến trường” do chiếc iPod để lại sau khi nổ, chiếc quần bắt lửa và cháy lên nhanh chóng.
     
     
    Lập tức Plaintiff được đưa vào bệnh viện gần đó. Theo các bác sĩ, cậu bé đã bị bỏng độ 2. Vì vụ việc này, Apple đã phải “bịt miệng” bà mẹ của cậu bé bằng 225.000 USD để cho xong chuyện và tránh lôi thôi với tòa án.
     
    Vấn nạn tự tử tại Foxconn: có bắt đầu mà chưa có kết thúc
     
    Như chúng ta đều biết, Apple là hãng công nghệ không hề tự sản xuất ra các linh kiện điện tử trong các sản phẩm của mình mà hầu hết đều thuê các hãng điện tử khác. Foxconn có thể coi như đối tác lớn nhất của Quả táo trong lĩnh vực này khi tất cả những chiếc iPhone, iPad… đẹp lung linh mê hồn đều từ nhà máy sản xuất của Đài Loan mà ra mà ra.
     
     
    Thế nhưng nếu nghĩ rằng được làm việc tại tập đoàn này là một vinh dự vì đã đặt một tay trong dây chuyền chế biến các siêu phẩm đó thì cũng không phải là chính xác hoàn toàn. Bởi lẽ, tính đến hết năm 2010, đã có 14 vụ tự tử của công nhân thành công và rất nhiều các trường hợp bất thành khác. Cách đây 1 tuần, vụ thứ 15 đã xảy ra và cũng chưa có dấu hiệu gì cho thấy hội chứng “tự sát tập thể” có dấu hiệu ngừng lại.
     
     
    Đa số các vụ án mạng đều xảy ra một cách nhanh chóng bằng việc nhảy lầu từ trên cao hoặc chết ngay trong khuôn viên của nhà máy. Các chuyên gia tâm lý cho biết, áp lực của công việc có thể là lý do chính dẫn đến hiện tượng này. Việc công nhân bị bóc lột với đồng lương rẻ mạt mà phải làm việc quá nhiều tiếng trong ngày liên tục hàng năm trời rất dễ gây nên hội chứng trầm uất, tự tìm đến cái chết.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày