Tịch thu súng đồ chơi dài… 8 cm

    PV, Đà Lôi – Tổng hợp 

    Chỉ vì mang theo một khẩu súng nhựa đồ chơi bé tẹo, gia đình anh Lloyd đã phải một phen vất vả.

    Ken Lloyd, một công dân Canada và vợ đã tham gia chuyến bay từ Anh về nước tuần trước sau khi viếng thăm Bảo tàng quân sự Royal Signals gần cửa khẩu Blandford. Tất cả dường như sẽ rất êm đẹp nếu như vợ chồng anh không bị hải quan bắt giữ vì tội “tàng trữ vũ khí”. Trớ trêu thay, số “vũ khí” mà vợ chồng anh mang theo là một khẩu súng đồ chơi dài… xấp xỉ 8 cm của một anh lính nhựa nhỏ bé mà họ vừa mua được ngay tại viện bảo tàng nói trên.
     
    Để mang khẩu súng này về Canada, anh Lloyd đã một phen toát mồ hôi hột.
     
    Sau khi đưa chiếc hộp hành lý thông qua máy quét tại sân bay Gatwick, an ninh hàng không đã phát hiện ra một vật thể nhựa mang hình dáng giống như một khẩu súng trường SA 80. Thế là an ninh hải quan đã bắt vợ chồng anh phải xuất trình “thứ vũ khí nguy hiểm” đó, đồng thời họ cho biết anh không được quyền mang “súng” qua cửa khẩu. Chị Lloyd sau đó, được hướng dẫn rằng để có thể gửi khẩu súng này về nước, tốt nhất nên dùng phong bì dùng để bọc các kiện hàng nhỏ. Hải quan hàng không đồng ý quét chiếc phong bì này để tránh việc nó bị mở ra một lần nữa nhưng một vấn đề khác nảy sinh: chiếc phong bì quá nhẹ để máy quét có thể hoạt động.
     
    "Thật may là chúng tôi chưa bán xe tăng đồ chơi".
     
    Người ta cuối cùng phải nhét thêm một chiếc radio vào trong máy quét và sử dụng tia X để quét chiếc phong bì sau đó gửi đi như bình thường. 5 ngày sau đó, nó đã tới được nhà của Lloyd tại Canada. Phát ngôn của viện bảo tàng lịch sử Royal Signals, ngài Adam Forty cho biết: “Bảo tàng Royal Signals là viện bảo tàng quân sự và vấn đề an ninh được xem xét cực kỳ nghiêm túc, đặc biệt là khâu lắp đặt khí tài và hải quan hàng không, nhưng có lẽ nó hơi quá đáng. Khẩu súng đó chỉ dài có 3 inch và được làm từ nhựa thông. Thật may là chúng tôi chưa bán cho cô ấy một chiếc xe tăng đồ chơi”.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ