"140 ký tự" gây chấn động thế giới

    PV, Vi Dũng 

    Sức mạnh của 140 ký tự luôn là điều khiến mọi người tranh cãi, nhưng rõ ràng Twitter có lý khi quyết định giới hạn các tweet ở con số này.

    Kể từ khi ra đời vào tháng 7 năm 2006 đến nay, dịch vụ micro-blogging Twitter đã chinh phục các cư dân mạng toàn thế giới bằng tính năng độc đáo có một không hai. Với độ dài mỗi đoạn Tweet không quá 140 ký tự, một mặt Twitter tạo ra một sự thuận lợi cho những người tham gia mạng xã hội khi họ chẳng bao giờ phải ngồi đọc những đoạn tin nhắn… dài dằng dặc. Thế nhưng mặt khác, nó cũng tạo ra sự thử thách đến chính óc sáng tạo của những người sử dụng, khi làm thế nào để tạo ra những đoạn tweet ngắn lại vừa mang đầy đủ thông điệp họ muốn gửi đi.
     
    Trang blog công nghệ Mashable đã tổng hợp được 10 đoạn tweet ấn tượng và đáng ghi nhớ nhất kể từ khi dịch vụ mạng xã hội này được đưa vào sử dụng:
     
    Vào năm 2009, một chuyến bay thương mại của hãng hàng không Mỹ US Airways gặp trục trặc kỹ thuật và buộc phải hạ cánh ngay giữa lòng sông Hudson, New York. Chính mẩu tweet này cùng bức ảnh được tải lên qua dịch vụ Twitpic đã kể lại toàn bộ câu chuyện:
     
     
    Trong cuộc cách mạng dân chủ tại Châu Phi, cụ thể hơn là tại Ai Cập, Twitter đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối những người đấu tranh lại. Thế nhưng ngay trong khoảng thời gian “nước sôi lửa bỏng” như vậy, hãng thời trang Kenneth Cole đã phát đi một đoạn tweet được nhiều người cho là “vô lương tâm”. Sau đó, họ đã phải gỡ bỏ đoạn tweet này và xin lỗi cộng đồng sử dụng Twitter:
     
    Hàng triệu người ở Ai Cập đang biểu tình.
    Nghe nói họ đã biết tin bộ sưu tập mới của Kenneth Cole đã được bán trực tuyến!
     
    Ca sĩ Justin Bieber vào năm ngoái đã có “một hành động ngu xuẩn” (theo lời những người sử dụng Twitter), khi cậu đăng lên một đoạn Tweet với số điện thoại của một fan hâm mộ quá khích, và nói đó là số điện thoại của chính cậu. Theo một số nguồn tin, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, số máy đó đã nhận được ít nhất 26.000 tin nhắn và một số lượng không thể nào đếm được các cuộc gọi đến.
     
     
    Việc cầu hôn người mình yêu trên mạng xã hội đã trở thành một trào lưu mới. Dường như chính đoạn tweet vô cùng ngọt ngào này mới là thứ khởi nguồn cho trào lưu lãng mạn mới của những người trẻ tuổi.
     
     
    Có lẽ những đoạn tweet đến từ những nơi ngoài vũ trụ là những thứ khiến cho mọi người vô cùng chú ý. Sau khi phát hiện ra dấu vết của băng đá trên sao hỏa, một đoạn tweet đã được phát đi.
     
     
    Mẩu tweet cụt ngủn này hóa ra lại là thứ cứu anh chàng sinh viên ngành báo chí James Buck thoát khỏi nhà giam khi anh ta đang đi du lịch tại Ai Cập. Anh chàng đen đủi vô tình đi lạc vào một nhóm người đang biểu tình, và khi cảnh sát tới, Buck lại bị hiểu nhầm là một trong những người tham gia biểu tình. Đoạn tweet này là thứ duy nhất Buck làm được trước khi bị cảnh sát tước điện thoại. Nhờ đó, bạn bè anh đã có thể liên lạc với đại sứ quán Mỹ tại Cairo và đưa bạn mình thoát khỏi nhà giam.
     
     
    Còn đây là đoạn tweet đầu tiên trên mạng xã hội Twitter của người tạo ra mạng xã hội này, Jack Dorsey.
     
     
    Có thể bạn không biết, nhưng tại Mỹ, nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey thực sự được tôn sùng, vì chương trình talkshow của bà đã biến không ít những giấc mơ của những người nghèo thành hiện thực. Và đây là đoạn tweet đầu tiên của “Nữ hoàng truyền hình”.
     
     
    Mẩu tweet đầu tiên từ ngoài trái đất được đã được phi hành gia TJ Creamer gửi từ trạm vũ trụ quốc tế ISS vào ngày 22 tháng 1 năm 2010. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy sức ảnh hưởng của Twitter đã vươn rất xa, thậm chí là vượt ra khỏi hành tinh chúng ta!
     
     
    Vào đầu tháng 5 vừa rồi, sự kiện gây xôn xao dư luận thế giới, bên cạnh đám cưới cổ tích của hoàng gia Anh chính là sự kiện đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt được trùm khủng bố Osama Bin Laden. Và Sohaib Athar, một kỹ sư công nghệ thông tin sống tại Abbottabad, Pakistan dã tường thuật lại đầy đủ và chính xác cuộc tấn công này, bắt đầu từ lúc anh thấy một chiếc trực thăng bị cháy ở gần đó.
     
    Tuy nhiên một điều thú vị lại xảy ra, khi chính Sohaib cũng chẳng biết rằng mình đang ‘tweet’ về cái gì. Mãi đến sáng hôm sau anh mới nhận ra rằng mình đã “tường thuật trực tiếp” cuộc tấn công của biệt kích Mỹ vào đêm hôm trước cho công đồng sử dụng Twitter theo dõi!
     
     
    Tham khảo Mashable
    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ