Các mâu thuẫn trong cốt truyện Modern Warfare 2 (Phần cuối)

Dù là một siêu phẩm nhưng Modern Warfare 2 vẫn có các sơ hở khi xây dựng cốt truyện và không quá khó để game thủ nhận ra chúng.

Nghi vấn xung quanh việc Captain Price bị cầm tù
 
Sau khi bắt được tay buôn vũ khí Rojas ở Brazil, lực lượng Task Force 141 biết được rằng tên trùm khủng bố Makarov rất quan tâm tới một người tù đang bị giam giữ tại một nhà tù cực kỳ kiên cố ở Nga. Khi giải cứu được người tù đó, họ mới biết ông ta chính là Captain Price, người tưởng như đã chết ở phần cuối Modern Warfare.
 
 
Câu hỏi cần đặt ra là tại sao Captain Price lại bị đưa vào nhà tù đó trong khi ông ta cùng với Soap đều là đồng đội của nhau. Tại sao một người lại được phía Nga trả về trong khi người còn lại thì bị tống giam, đây là điều rất khó lý giải vì ở phần cuối của Modern Warfare, Nga và Anh vẫn còn là đồng minh.
   
Một giả thiết khác là những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã kịp phản công sau khi Modern Warfare kết thúc và vì thế Price mới bị tống giam, trong khi đó Soap đã chạy thoát an toàn. Sau đó, chúng đã cứu chữa cho Price trước khi chuyển ông ta tới một nhà tù do chính phủ kiểm soát. Vào thời điểm ấy, những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan vẫn đang đối chọi với nhà cầm quyền Nga, vì thế giả thiết này cũng không thể đứng vững.
 
  
Chiến dịch giải cứu Captain Price cũng có một điểm lạ kỳ. Hải quân Mỹ sẵn sàng đánh bom một tòa nhà trong khi biết rõ đồng minh của họ đang ở trong đó. Không lâu trước thời điểm ấy, họ nhất định không chịu oanh tạc một dàn khoan dầu vì trong đó có một số con tin. Mạng sống của binh lính đôi khi thật rẻ mạt theo quan điểm của Infinity Ward.
 
Captain Price phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
 
Sau khi được trả tự do, việc đầu tiên Captain Price làm là bắn một đầu đạn hạt nhân về phía bờ biển phía Đông nước Mỹ nhằm ngăn chặn cuộc xâm lăng của người Nga. Tất nhiên, ông ta không định san bằng khu vực Washington DC mà chỉ cho đầu đạn nổ trên cao để tạo một xung EMP nhằm vô hiệu hóa các thiết bị điện tử trong khu vực đó.
 
  
Tuy vậy, việc Price có thể phóng đầu đạn hạt nhân của người Nga là một điều cực kỳ vô lý. Quy trình cho việc phóng như vậy là rất phức tạp để đảm bảo rằng không một ai có thể “táy máy” hay tìm cách phá hoại. Vũ khí hạt nhân là một thứ cực kỳ nguy hiểm và để phóng nó, người ta phải nhận được lệnh từ các cấp lãnh đạo cao nhất của đất nước cũng như thực hiện nhiều thao tác đòi hỏi hơn 1 người tham gia.
 
Hai người hùng cô đơn
 
Sau khi Ghost và Roach bị Shepherd sát hại, Captain Price và Soap than thở rằng giờ đây họ không còn ai để trông đợi khi mà viên tướng xảo quyệt đã biến họ thành hai tên tội phạm chiến tranh.
 
  
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hình ảnh nước Mỹ đã sứt mẻ nghiêm trọng sau khi bị buộc tội trong vụ khủng bố tại sân bay. Hơn nữa, Captain Price và Soap lúc này vẫn là sĩ quan lực lượng đặc nhiệm SAS của Anh. Chắc hẳn người ta chưa thể quên hai vị anh hùng từng tiêu diệt trùm khủng bố Zakhaev.
   
Tuy vậy trong Modern Warfare 2, có vẻ giới chức Anh đã quên thật và Captain Price cùng Soap chẳng còn cách nào khác là tự mình lên đường tìm Shepherd.
 
  
Trong game còn khá nhiều các chi tiết không chặt chẽ khác, tuy nhiên những điểm đã nêu ở trên là đáng chú ý nhất. Dù sao thì sai sót vẫn là không thể tránh khỏi khi xây dựng một kịch bản game và Modern Warfare 2 vẫn xứng đáng là một tuyệt tác. Mong rằng khi Modern Warfare 3 ra mắt, nó sẽ lý giải phần nào các thắc mắc còn chưa được giải đáp của game thủ.  

NỔI BẬT TRANG CHỦ