Cầm Samsung Galaxy Note7 trong tay, tôi ưng lắm!

    Dee Tee,  

    Đúng như người ta nói, dòng sản phẩm Galaxy Note của Samsung là nơi hoàn thiện các công nghệ.

    Đến thời điểm này, năm 2016 xứng đáng là một năm vô cùng nhàm chán của làng di động thế giới, sự kiện Unpacked của Samsung đêm qua đã chứng minh cho luận điểm trên. Galaxy Note7 vẫn là một "siêu phẩm", bởi nó vẫn được tích hợp những công nghệ mới nhất, cao cấp nhất, giá của nó cũng sẽ đạt ngưỡng của những "siêu phẩm".

    Sau gần 1 năm sử dụng Galaxy Note 5, thời điểm Note7 ra mắt cũng là lúc tôi bắt đầu nghĩ tới việc "lên đời". Thật may mắn khi được sớm trên tay thành viên mới nhất thuộc dòng Galaxy Note, dưới đây sẽ là những bình luận cá nhân về thiết bị này, với tư cách một người đã có nhiều năm gắn bó với các máy Galaxy Note.

    Về thiết kế, có lẽ nên so sánh Note7 với Galaxy S7 thay vì Note 5. Trải nghiệm khi cầm nắm Galaxy Note7 trên tay rất giống với flagship của Samsung trong năm 2016 này. Chiếc máy với những đường cong liền mạch thay đổi hoàn toàn cảm giác khi cầm trên tay của người dùng. Được vát cong ở mặt lưng, nối bởi phần viền sau đó hòa vào màn hình, không còn một chút cấn tay nào.

    Nhà sản xuất đã loại bỏ lát cắt kim cương ở phần viền kim loại, thay vào đó họ uốn màn hình thế chỗ đó, một điểm nâng cấp đáng giá so với Galaxy Note 5. Vô cùng liền mạch, tôi ưng lắm!.

    Note7 còn để lại một ấn tượng khác, chính là chiếc bút S-Pen mới. Nhà sản xuất giới thiệu Galaxy Note7 với S-Pen có thể nhận diện độ nhạy tốt gấp đôi so với Galaxy Note 5. Quả thế thật, nó đúng với cái cảm giác khi tôi lần đầu sử dụng S-Pen trên Galaxy Note 5 sau khi lên đời từ chiếc Galaxy Note 3 cũ của mình.

    Khả năng nhận diện lực nhẹ, nặng mượt mà hơn hẳn. Trước đó, trải nghiệm bút S-Pen trên Note 5 cũng đã làm tôi tương đối hài lòng. Cái bút mới này, tôi cũng ưng lắm!

    Cái tính năng chống nước chống bụi chuẩn IP68 tưởng như đã phổ biến lâu nay thì phải chờ tới tận giờ người yêu dòng Note mới được trải nghiệm. Không nói đâu xa, cách đây vài ngày trong chuyến du lịch biển cùng đồng nghiệp, trong khi đồng nghiệp với những thiết bị chống nước có thể thoải mái selfie khi đang bơi, tôi cũng có đôi chút chạnh lòng vì dòng sản phẩm mình gắn bó lâu nay chưa thể làm được điều tương tự.

    Chống nước không phải một tính năng hay tiêu chuẩn mà bạn sẽ cần sử dụng thường xuyên, nhưng để hoàn thiện một dòng sản phẩm cao cấp, đây là điều không thể thiếu. Samsung làm điều này, fan của Galaxy Note như tôi không thể không ưng!

    Một số điểm mới khác, như khả năng quét mống mắt, hay sử dụng cổng kết nối USB Type-C, cá nhân tôi không thực sự ấn tượng với chúng. Quả thực, ranh giới giữa việc ứng dụng cộng nghệ mới vào sản phẩm và nhồi nhét quá nhiều vào một chiếc máy là vô cùng mong manh.

    Cấu hình máy cũng vậy, trải nghiệm người dùng với 4GB RAM trên Galaxy Note 5 đã có thể coi là hoàn thiện. Nhưng trong trường hợp một thiết bị mới ra mắt mà sức mạnh phần cứng không có những nâng cấp, người dùng sẽ phần nào ngần ngại trong quyết định lên đời.

    Tổng quan, dù không quá ấn tượng, nhưng màn ra mắt của Galaxy Note7 đạt được 2 chữ "hoàn thiện". Một chiếc máy khiến người dùng cảm thấy sướng khi được cầm trên tay, củng cố thương hiệu của Galaxy Note với một thế hệ S-Pen được nâng cấp. Dù hơi muộn, nhưng tạo ra một chiếc Galaxy Note có khả năng chống nước, có thể coi Note7 là Phablet hoàn thiện nhất của Samsung từ trước tới nay.

    Cần thêm thời gian để có thể xác định sự thành bại của Galaxy Note7, nhưng ngay trong lần đầu trên tay, tôi đã có linh cảm về một thị trường di động đầy sự thú vị trong nửa cuối năm 2016 này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ