Cao vỏn vẹn 70 cm, người mẹ nhỏ bé đã làm cả thế giới kinh ngạc khi 3 năm sinh 3 đứa, mặc sự ngăn cản của bác sĩ
Chị Stacey Herald từ nhiều năm trước đã trở thành tiêu điểm trên tất cả các mặt báo trong và ngoài nước sau lần sinh nở thứ 3 mặc cho lời cảnh báo của bác sĩ rằng việc sinh nở sẽ khiến chị bỏ mạng.
- Nhìn loạt khoảnh khắc lạnh nhạt của Thái tử Charles và Công nương Diana mới thấy, cuộc hôn nhân không tình yêu này sớm hay muộn cũng phải kết thúc
- Bí ẩn vụ án 2 nữ sinh bị giết hại trong rừng, hơn 1 năm trôi qua cảnh sát vẫn phải "bất lực" trước sự tinh vi của thủ phạm
- Choáng ngợp với kiến trúc Hậu cung của Tử Cấm Thành đời thực và bí mật về Diên Hi Cung không phải ai cũng biết
Mới gần đây, người mẹ được mệnh danh là nhỏ bé nhất thế giới, chị Stacey Herald, sống tại Kentucky, Mỹ, đã qua đời ở độ tuổi 44, sau một cuộc đời đáng nhớ và khiến cho tất cả mọi người đều kính nể bởi niềm tin và nghị lực sống, vượt qua mọi bệnh tật đau đớn.

Chị Stacey có chiều cao chỉ vỏn vẹn 70 cm do mắc phải một rối loạn gen hiếm gặp được gọi là Osteogenisis Imperfecta hay còn gọi là bệnh xương thủy tinh. Mặc dù vậy, trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình, chị Stacey vẫn luôn cố gắng sống thật trọn vẹn và tràn trề niềm tin vào cuộc sống. Chị đã yêu, kết hôn và thậm chí là sinh con đến 3 lần, vượt qua mọi định kiến và lời cảnh báo của bác sĩ về sự nguy hiểm.

Năm 2000, trong khoảng thời gian làm việc tại một siêu thị, chị Stacey và anh Will đã quen biết rồi yêu nhau, dẫn đến một đám cưới tuyệt đẹp vào năm 2004. Chỉ trong vòng 3 năm từ 2008 đến 2010, chị Stacey đã lần lượt mang thai và sinh nở đến 3 lần. Bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo Stacey rằng bào thai có thể sẽ phát triển quá lớn và đè nát nội tạng của chị. Tuy vậy, cùng với niềm khao khát được làm mẹ mãnh liệt, chị Stacey vẫn quyết tâm hoàn thành việc sinh nở.

Trong cuộc sống hàng ngày, chị Stacey và chồng cùng chia nhau công việc chăm sóc và dạy dỗ con cái. Dù cơ thể rất bé nhỏ, chị vẫn cố gắng cho con bú sữa mẹ trong suốt những tháng đầu đời. Chị Stacey chủ yếu chăm sóc con vào buổi sáng, còn anh Will sẽ có nhiệm vụ cho con ăn, thay bỉm vào buổi tối vì như vậy chị Stacey sẽ đỡ vất vả hơn.

Chị Stacey qua đời để lại nhiều đau đớn và tiếc thương cho tất cả mọi người. Gia đình nhỏ của Stacey ở Kentucky giờ còn trông cậy vào chồng chị, anh Will, 35 tuổi, chăm lo cho 3 đứa con bé bỏng là Kateri, 11 tuổi, Makya, 10 tuổi và Malachi, 8 tuổi.
Ba đứa trẻ sinh ra đối với chị Stacey là 3 điều kỳ diệu mà chị thương yêu và trân trọng nhất. Bản thân chị cũng tự xem mình là một điều phi thường bởi hiếm có ai mắc phải căn bệnh giống chị mà lại có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn đến như thế.
(Nguồn: Dailymail)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
iPhone đang bị khóa mà kẻ trộm vẫn rút sạch tiền trong tài khoản: Lỗ hổng công bố từ năm 2021 đến nay vẫn chưa được vá
Lỗ hổng cho phép thực hiện việc này đã được các chuyên gia bảo mật công bố từ năm 2021 nhưng đến nay nó vẫn chưa được vá.
-
SSD dưới 1 TB không ai mua, RAM 8 GB vẫn bán chạy