Cặp đôi xích nhau lại để cứu vãn tình yêu, nhưng rồi vẫn cắt xích chia tay sau 123 ngày gian khổ

    ryankog,  

    Cặp đôi này đã trở thành hai nhân vật được chú ý, thậm chí sự kiện cắt còng còn được phát sóng trên truyền hình quốc gia.

    Một cặp đôi người Ukraine tự còng tay nhau trong 123 ngày, với lý do rằng đây là một nỗ lực cuối cùng để cứu vãn mối quan hệ của họ.

    Không ngạc nhiên, cách làm này không giúp được gì. Vào tháng 5, còng tay của họ bị cắt, Alexandr Kudlay và Viktoria Pustovitova chính thức chia tay, theo Reuters.

    Cặp đôi xích nhau lại để cứu vãn tình yêu, nhưng rồi vẫn cắt xích chia tay sau 123 ngày gian khổ - Ảnh 1.

    Cuộc chia tay cuối cùng của cặp đôi thậm chí đã được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia ở Ukraine.

    "Hoan hô", Pustovitova, 29 tuổi, hét lên khi chiếc còng tay được tháo ra. "Cuối cùng tôi cũng được tự do."

    Theo Reuters, cặp đôi đến từ thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine, đã có một lần chia tay và quay lại với nhau.

    Người bạn trai Kudlay, 33 tuổi, nảy ra ý tưởng còng tay. Vào ngày lễ tình nhân, họ chính thức bắt đầu thử nghiệm.

    "Tôi quyết định đó sẽ là một trải nghiệm thú vị đối với tôi", Pustovitova nói với Reuters hồi tháng Hai.

    Cặp đôi tự còng tay nhau trong 123 ngày để thử thách tình yêu

    Trong thời gian cặp đôi này bị còng tay, họ đã làm mọi thứ cùng nhau và ghi lại hành trình trên Instagram. Họ cùng nhau tắm, cùng nhau hút thuốc trong giờ giải lao và thay phiên nhau sử dụng nhà vệ sinh.

    Cặp đôi cũng đã làm việc cùng nhau, điều này khiến Pustovitova từ bỏ công việc chăm sóc sắc đẹp mà cô làm trước đó. Theo New York Post đưa tin, khách hàng không cảm thấy thoải mái khi Kudlay có mặt tại các cuộc hẹn.

    Thay vì gắn kết họ lại với nhau, thử nghiệm cuối cùng đã thật sự chia cách họ ra.

    Cặp đôi tranh cãi thường xuyên hơn và lâu hơn, với các cuộc tranh cãi được cho là kéo dài 4 giờ đồng hồ, theo The Daily Mirror.

    Cặp đôi xích nhau lại để cứu vãn tình yêu, nhưng rồi vẫn cắt xích chia tay sau 123 ngày gian khổ - Ảnh 3.

    Cặp đôi quyết định không hợp nhau và vào ngày 19 tháng 5, họ quyết định chấm dứt mối quan hệ của mình bằng cách cắt bỏ còng tay.

    Kudlay nói với Reuters: “Chúng tôi không cùng một bước sóng. "Chúng tôi hoàn toàn khác biệt."

    Trong khi Kudlay và Pustovitova không còn danh nghĩa bạn trai và bạn gái nữa, họ đã giành được kỷ lục thế giới về thời gian mà một cặp đôi từng xích cùng nhau nhất, đại diện từ một cuốn sách kỷ lục Ukraine nói với cặp đôi này qua Reuters.

    Để tôn vinh thành tích, lễ cắt bỏ còng đã được phát trên sóng truyền hình quốc gia trước tượng đài Thống nhất của đất nước.

    Hiện nay, cả Kudlay và Pustovitova đều độc thân và sống ở các vùng khác nhau của Ukraine, theo New York Post.

    Theo Reuters đưa tin, họ có kế hoạch bán đấu giá chiếc còng tay và quyên góp một phần tiền cho tổ chức từ thiện. Nhờ ý tưởng còng tay này, cả hai đã xuất hiện trên rất nhiều tờ báo lớn, và cả trên truyền hình.

    "Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một bài học tốt cho chúng tôi, cho các cặp đôi ở Ukraine khác và các cặp ở nước ngoài không lặp lại những gì chúng tôi đã làm", Pustovitova nói với Reuters.

    Tham khảo: Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ