Châu Tấn nhảy cẫng lên vui mừng vì Lương Triều Vỹ
Và Lương Triều Vỹ thì quyết định đứng suốt 1 tiếng không chịu ngồi do sợ ... nhăn áo.

"Đại Ma Thuật Sư" của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Trương Hải, lấy bối cảnh năm 1916 xoay quanh cuộc đời nhiều ân oán của nhà ảo thuật gia Trương Hiền (Lương Triều Vỹ) trong cuộc thi ảo thuật tại Luân Đôn đã chinh phục khán giả bởi màn biểu diễn xuất sắc, từ đó được quốc tế mệnh danh "Đại Ma Thuật Sư". Sau khi về nước, Trương Hiền vì muốn giành lại vị hôn thê (Châu Tấn) của mình khỏi tay tên quân phiệt Đoạn Sĩ Chương (Lưu Thanh Vân), cuộc đấu tài đấu trí của cả hai bắt đầu với trò chơi sinh tử...


Lương Triều Vỹ
"Sáng làm việc lúc 7 giờ, 8 giờ tối nghỉ, buổi trưa có một tiếng ăn cơm, buổi tối phải xong việc mới có thể ăn. Không có thời gian trống, ngoại ô Bắc Kinh khá lạnh, trong thời gian chuyển cảnh quay, nhân viên đều tranh thủ ngả lưng. Nên tôi rất tò mò vì sao anh ta cứ đứng đó không chịu ngồi, không mệt sao? Anh ấy nói vì đang mặc áo dài, sợ rằng nếu ngồi áo sẽ nhăn đi, không hợp với cảnh diễn sau nữa. Anh ta chính là Lương Triều Vỹ."










NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xperia 1 VIII lộ ảnh toàn thân: Vẫn "mất chất" nhưng đỡ xấu hơn tin đồn cũ, giữ lại 2 tính năng khó kiếm thời nay
Thay đổi hình dáng chưa đủ, Xperia 1 VIII sẽ nâng cấp cả số "chấm" cho bộ 3 camera, ngoài ra có thể vẫn giữ lại viền màn hình dày ở trên và dưới, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng tới.
-
Facebook "nhuộm đen trắng" hàng loạt ảnh vừa đăng sáng nay, người dùng Việt ngơ ngác không hiểu chuyện gì