Chết cười với anh chàng Hàn Quốc bị dị ứng thuốc nhuộm tóc, đầu sưng to như quả bóng bay
Dù rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười, anh chàng Hàn Quốc này vẫn chụp lại toàn bộ quá trình dị ứng khiến đầu sưng phồng lên không khác gì nhân vật hoạt hình.
Vào năm 2016, câu chuyện về anh chàng bị dị ứng thuốc nhuộm tóc, khiến đầu sưng phồng lên rồi xẹp xuống đã làn truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Hàn Quốc.
Năm hết Tết đến, người người nhà nhà thi nhau sắm sửa, làm đẹp để chuẩn bị cho năm mới. Anh chàng thư sinh, mặt mũi sáng sủa trong câu chuyện này cũng vậy, đi đổi màu tóc cho bảnh!
Anh chàng có mặt ở spa, cho mọi người biết mình đang đi nhuộm tóc

Thuốc nhuộm đã bôi xong, đang đợi ngấm. Chỉ một lát nữa thôi sẽ có mái tóc đẹp trai gấp 420 lần

Xong xuôi đâu đấy, anh chàng phát hiện ra 2 bên đầu bắt đầu sưng to bất thường

Tều nhẹ bên trái...

Tều đều 2 bên, khuôn mặt sáng sủa khi nãy bỗng biến thành quả bóng bay. Thực ra trông giống Megamind mới đúng


Anh chàng bèn chụp ảnh selfie lại toàn bộ quá trình sưng đầu

Càng ngày càng vêu to hơn

Chắc chắn cảm giác không hề dễ chịu

Mọi thứ có vẻ xấu đi trông thấy



Đến nỗi một bên mắt không thể mở ra được

Mắt bên phải bắt đầu chịu chung số phận

Từ hình bầu dục đã chuyển thành hình chữ nhật

Ban đầu là sưng phồng, giờ là sưng húp

Cuối cùng cũng hé được mắt ra một chút

Trông nụ cười này, chắc chắn đây là một anh chàng lạc quan

Hiện tượng phù đã giảm bớt, tuy nhiên khuôn mặt vẫn có hình chữ nhật

Xẹp xuống dần dần

Bắt đầu quay về đẹp trai như cũ


Đã bình thường

Dị ứng thuốc nhuộm tóc khá hiếm gặp, tỉ lệ chỉ 1/250.000 người. Chất paraphenylenediamine (PPD) có trong thuốc nhuộm tóc là thủ phạm chính gây ra dị ứng.
Theo Nextshark
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Các nhà khoa học phát hiện ra một sinh vật mới, tồn tại giữa sự sống và không phải sự sống
Cuộc tìm kiếm và định nghĩa về "sự sống" trong vũ trụ sinh học của chúng ta chưa bao giờ ngừng nghỉ, và dường như mỗi khi chúng ta nghĩ mình đã nắm bắt được bản chất của nó, tự nhiên lại đưa ra một bất ngờ mới để thách thức mọi khuôn khổ.
Tôi mua máy ảnh Sony giá 3,5 triệu từ 2010: Chụp vẫn đẹp, nét căng từng pixel nhưng chỉ hợp với hội "chill"