Chi hơn 23 triệu đồng cứu chó khỏi bàn nhậu
Một phụ nữ Trung Quốc đã bỏ ra 1.100USD (hơn 23 triệu đồng), để cứu hơn 100 chú chó khỏi bàn tiệc trong lễ hội tại Yulin, miền nam Trung Quốc.

Những chú chó bị nhốt chờ giết thịt ở lễ hội tại Yulin. (Ảnh: Time)
Theo Time, bà Yang Xiaoyun, 65 tuổi, đã vượt chặng đường dài 2.000km để tới Yulin. Bà đã đi khắp khu chợ để giải cứu các chú chó. Lễ hội đặc biệt này được tổ chức hàng năm vào dịp hạ chí.

Những chú chó vui mừng khi được cứu thoát. (Ảnh: Time)
Trước đó, các nhà hoạt động vì quyền của động vật đã tới Yulin để phản đối lễ hội mà người dân phương Tây cho là sự đối xử ‘tàn bạo’ với vật nuôi.
Các nhà hoạt động cho biết, rất nhiều chó bị đối xử dã man. Chúng bị nhốt trong những chiếc lồng chật chội, bị đầu độc hoặc bị đánh tới chết trước khi bị làm thịt.
Tuy nhiên, tại Trung Quốc và một số quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam, ăn thịt chó là điều hợp pháp.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép