"Chi Pu phiên bản nhí" hóa thân thành cô bé bán diêm trong đêm rét mướt

Minh Anh,  

Hóa thân thành cô bé bán diêm trong bộ ảnh siêu thực, "Chi Pu phiên bản nhí" Nam Phương trở thành một cô bé có số phận bất hạnh, đánh thức lòng trắc ẩn của con người khi sự vô cảm đang hiện hữu nhiều trong xã hội.

Trong xã hội hiện nay, sự vô cảm của không ít người đã khiến cho cuộc sống thiếu đi tình yêu thương, sự ấm áp và chở che. Điều đó vô tình biến con người trở thành những người sống lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả; đồng thời cũng đẩy những số phận bất hạnh vào con đường cùng của đau khổ. Nếu như lòng trắc ẩn nơi ai đó rung động thì có lẽ, nhiều mảnh đời đau khổ sẽ vượt qua được thời khắc khó khăn để thay đổi cuộc đời.

Với mục đích đánh thức lòng trắc ẩn, quan tâm của con người với những số phận bất hạnh và lấy ý tưởng từ câu chuyện “Cô bé bán diêm" nhân dịp lễ Giáng sinh đang tới gần, ekip Bút Cùi Bắp đã thực hiện bộ ảnh siêu thực rất ý nghĩa. Trong đó, "Chi Pu phiên bản nhí" Nam Phương đã hóa thân thành cô bé bán diêm bất hạnh.


Trong xã hội đó, dường như cô bé bị cách ly hoàn toàn...


Có 1 chú chim chưa có cánh để đi tránh rét.


Những cái bóng trôi qua, họ không mua diêm của em...


Mong ước cách 3 bước chân của em.


Em cũng muốn có Noel, em cũng trang trí cây thông Noel nhưng không phải bằng chuông vàng, quà đẹp mà bằng vỏ chai, vỏ sữa em lượm được.


Em vẫn kiên nhẫn trang trí noel cho riêng mình.


Em lấm lem cầu nguyện trong đêm Noel lạnh giá...


... rồi đốt que diêm tự sưởi ấm lòng mình.




Với em, tình yêu thương và sự hạnh phúc chỉ có trong tưởng tượng.


Em ước mong que diêm của mình tồn tại mãi, bởi khi nó vụt tắt thì tất cả ước mơ của em cũng tan biến...




Em ra đi để không còn phải chịu cảnh giá rét và thiếu thốn tình thương.


Phải chi cần có những bàn tay nhiều "hơi ấm"...


... để xóa tan bức tường vô cảm đang hiện hữu trước mắt.

Đỗ Xuân Bút, thành viên của ekip chia sẻ về bộ ảnh đầy tâm huyết: “Noel sắp đến, tuyết sắp rơi, trong những căn nhà nhỏ bên bếp sưởi cả gia đình đón giáng sinh, niềm vui hạnh phúc bên cạnh họ. Nhưng có 1 cô bé bán diêm số phận bất hạnh, trong đêm giá rét, tuyết phủ trắng làn mi vẫn phải ra ngoài bán diêm... 

Cô không được sưởi ấm thân hình bé bỏng, và tâm hồn cô từ trong tim đã lạnh ngắt. 

Nhìn trong bức ảnh, có lẽ ngay lúc này nhiều bạn đang hạnh phúc và sung sướng hơn "Cô bé bán diêm". Vì vậy, mong bạn đừng kêu than cuộc sống nữa, hãy sống có ích vì bạn may mắn hơn rất nhiều người khác rồi!”.

Photo: Đỗ Xuân Bút - Ngọc Quang

NỔI BẬT TRANG CHỦ