Chỉ vì tiếng gà gáy mà người đàn ông này mất oan gần 5 triệu VNĐ

    Đức Khương,  

    Một người đàn ông 83 tuổi đã phải nộp phạt 166 Euro sau khi ông không ngăn được con gà trống cứng đầu của mình gáy lúc 4 giờ 30 phút sáng.

    Angelo Boletti, một người đàn ông đã về hưu tại thị trấn Castiraga Vidardo ở Lombardy của Ý, mới đây đã bị phát hiện vi phạm những quy tắc được đặt ra tại địa phương bởi quy định vật nuôi phải được giữ ở khoảng cách đối với nhà hàng xóm tối thiểu 10 mét. Nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở chỗ thú cưng của người đàn ông này lại là một con gà trống có tên Carlino, chú gà này đã gáy rất to vào lúc 4 giờ 30 phút sáng và đánh thức những người hàng xóm.

    Sau khi nhận được nhiều lời phàn nàn về "tật xấu" này của chú gà trống Carlino, cảnh sát bắt đầu theo dõi chú gà này và sau khi xác nhận những tiếng gáy này đúng là xuất phát từ Carlino, cảnh sát đã quyết định phạt Angelo Boletti vì không kiểm soát được vật nuôi.

    Chỉ vì tiếng gà gáy mà người đàn ông này mất oan gần 5 triệu VNĐ - Ảnh 1.

    "Tôi thực sự không nói nên lời. Họ nên nói với tôi về quy tắc khoảng cách. Tôi thực sự không hiểu", người đàn ông hưu trí 83 tuổi chia sẻ.

    Emma Perfetti, thị trưởng của Castiraga Vidardo cho biết, chính quyền địa phương không có sự lựa chọn nào khác ngoài hành động trong trường hợp này, vì hàng xóm đã phàn nàn rất nhiều lần về tình trạng nói trên. Một sĩ quan cảnh sát đã theo dõi, kiểm tra nhà của Boletti trong đêm và xác nhận rằng Carlino bắt đầu gáy vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng và tiếp tục làm như vậy nhiều lần cho đến khoảng 6 giờ sáng.

    Trong khi đó, người đàn ông 83 tuổi cảm thấy không hài lòng khi bị phạt tiền mà không được đưa ra những lời cảnh báo từ phía cảnh sát trước đó. Còn về phía thị trưởng Perfetti thì lại quả quyết khẳng định rằng Angelo Boletti đã được phía cảnh sát đến thăm vào đầu tháng 7 và nói về khu vực cách hàng xóm 10 mét. Tuy nhiên, ông Boletti cho rằng chú gà trống chỉ ở đó tạm thời và chưa đầy 20 ngày nữa sẽ chuyển đi.

    Chỉ vì tiếng gà gáy mà người đàn ông này mất oan gần 5 triệu VNĐ - Ảnh 2.

    Angelo Boletti cho biết, Carlino đã là con gà trống cưng của mình trong 10 năm, và ông đã tặng chú ta cho một người bạn bởi bị hàng xóm phàn nàn quá nhiều. Thế nhưng mới đây ông đã đón nó trở lại và chỉ tạm thời nuôi hộ bởi người bạn của ông đang có một chuyến nghỉ mát kéo dài 20 ngày.

    Người đàn ông 83 tuổi cho biết ông có kế hoạch kháng cáo khoản tiền phạt để hy vọng nó được hủy bỏ.

    Điều thú vị là đây không phải là lần đầu tiên tiếng gáy lớn của gà trống gây ra những cuộc chiến pháp lý gây tranh cãi. Năm ngoái, một gia đình người Pháp đã bị kiện vì Maurice, một trong những con gà trống của họ, gáy quá to vào buổi sáng và làm phiền một số hàng xóm.


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày