Choáng váng vì chi tiền tỷ để mua căn nhà... ngập rác
Lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà, Mehmet Koch đã choáng váng khi đập vào mắt anh là căn nhà tràn ngập rác thải.
Một cặp vợ chồng già đã sống ở đây từ những năm 60. Khi bán lại ngôi nhà này cho Mehmet, họ không cho anh vào bên trong ngôi nhà. Vì thế anh chỉ có thể ngắm từ bên ngoài. Mãi cho đến tuần này, Mehmet mới có chìa khóa để mở cửa căn nhà.

Khi bước vào ngôi nhà, Mehmet đã rất choáng váng khi đập vào mắt anh là cảnh tượng cả căn nhà ngập trong đống đồ phế thải. Khắp căn nhà đâu đâu cũng thấy quần áo, sách vở cũ, đồ chơi, đến nỗi không có chỗ nào trống để Mehmet đặt chân.

“Giống như là cơn ác mộng vậy. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy điều gì tương tự như vậy.” Mỗi căn phòng trong ngôi nhà đều ngập đến vai nào quần áo cũ, túi đồ, vỏ đồ hộp, báo cũ tích tụ từ nhiều năm. Và cả 4 tầng nhà đều không có điện nước.
Hal Davis, chủ cửa hàng quần áo đối diện ngôi nhà cho biết, chủ cũ của ngôi nhà là một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi. “Khi ra ngoài, họ sẽ dẹp khoảng 15 cái túi ra treo ngoài cửa, đến khi quay về, họ lại mang hết chúng vào trong nhà. Việc đó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày trong suốt 7 năm nhưng tôi không ngờ bên trong ngôi nhà lại khủng khiếp thế.”

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép