Chơi trò "cảnh sát bắt cướp", anh vô tình bắn chết em trai 13 tuổi
Một cậu bé 15 tuổi đã vô tình bắn chết em trai 13 tuổi trong khi sử dụng khẩu súng của bố để chơi trò "cảnh sát bắt cướp".
Ban đầu, cậu bé 15 tuổi nói dối với mọi người rằng em trai mình đã bị ngã trong khi đang chạy và tự đâm dao vào người mình. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới nơi, cậu bé đã thú nhận mình vô tình bắn chết em trai.
Cảnh sát cho biết họ chưa thể nói trước có khả năng thực hiện lệnh bắt giữ nào trong vụ việc này hay không.
Vào hôm xảy ra sự việc đau lòng, hai bé trai ở nhà một mình với cô em gái 11 tuổi. Vô tình, hai em tìm thấy một khẩu súng lục của bố. Bên cạnh đó là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và đạn đi kèm.
Các nhân viên điều tra cho biết, có thể hai cậu bé sau đó đã nạp đạn vào súng và rượt đuổi nhau khi chơi trò "cảnh sát bắt cướp".
Theo cảnh sát, người anh trong lúc chơi đã vô tình bắn một phát vào ngực của em trai, khiến cậu bé 13 tuổi tử vong tại chỗ. Bé gái 11 tuổi không chứng kiến sự việc và không bị tổn thương nào.
Vụ việc được xem là một bi kịch đau lòng và cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra. Kết quả điều tra sẽ được trình lên Văn phòng luật sư Dakota để xem xét sau khi hoàn tất.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa