Chủ cơ sở có bảo mẫu đánh trẻ dã man trong lúc cho ăn: ''Tôi có lỗi với các bé và phụ huynh''
Theo bà Trang, sau khi được phụ huynh gởi clip cô Trân đánh trẻ trong lúc cho ăn, bà đã chủ động đến gặp từng phụ huynh để xin lỗi và xin tạm ngưng hoạt động nhóm trẻ, chờ cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra.
- Vụ bạo hành con riêng 5 tuổi của người tình: Mẹ nạn nhân lên tiếng
- Nhiều phụ huynh mất bình tĩnh, bật khóc khi dự phiên tòa xử 3 bảo mẫu trường Mầm Xanh bạo hành trẻ
- Vụ Mầm Xanh bạo hành hàng chục trẻ: Chủ cơ sở nhận mức án cao nhất 3 năm tù, hai bảo mẫu được hưởng án treo
- Ngày mai (25/7): Xét xử 3 bảo mẫu trường Mầm Xanh bạo hành hàng chục trẻ nhỏ, mức án cao nhất chỉ 3 năm tù
Ngày 25/8, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Huyền Trang (chủ cơ sở nhóm trẻ Sắc Màu Tuổi Thơ) cho biết bà cảm thấy rất buồn và có lỗi khi để sự việc một cô bảo mẫu bạo hành trẻ xảy ra tại cơ sở của mình.
Theo bà Trang, bảo mẫu trên tên Trân (SN 1997), làm việc ở cơ sở của bà từ tháng 10/2017, có bằng cấp đầy đủ và rất hiền lành.
Rất đông phụ huynh kéo đến cơ sở giữ trẻ sau khi xem các clip cô Trân bạo hành trẻ trên mạng.
"Tôi không biết vì lý do gì cô Trân lại có thể đánh trẻ như vậy. Tôi rất sốc khi xem được clip mà phụ huynh gởi cho. Lúc xảy ra vụ việc, tôi không có ở nhà, tôi có lỗi vì đã không kiểm tra, giám sát được tất cả hoạt động của cơ sở mình quản lý, để các bé bị đánh", bà Trang chia sẻ.
Ngay sau khi được một phụ huynh gọi điện và gởi nhiều clip về bảo mẫu Trân đánh trẻ cho bà Trang xem, bà đã chủ động đến nhà xin lỗi từng phụ huynh có con bị bảo mẫu Trân đánh và nhận được sự chia sẻ của phụ huynh. Đồng thời, bà Trang cũng chủ động đến UBND phường Bình Khánh để trình báo sự việc và xin tạm ngưng hoạt động của nhóm giữ trẻ "Sắc Màu Tuổi Thơ" để chờ cơ quan chức năng vào cuộc.
Chia sẻ về cơ sở của mình, bà Trang cho biết đã thành lập được gần 3 năm và nhận giữ khoảng 30 cháu (khoảng 3 tuổi), bình thường sẽ do 2 cô bảo mẫu phụ trách, thêm một người tạp vụ khác. "Tôi nghĩ là trong lúc cô Trân đút thức ăn cho các bé khó ăn, một phần vì công việc quá áp lực, phụ huynh lại rất thương, cưng chiều con nên nhiều bé hơi quậy phá dẫn đến việc cô Trân không kiềm chế được. Tôi rất tiếc và xin lỗi các bé, phụ huynh rất nhiều", bà Trang tâm sự.
Cơ sở đóng kín cửa, tạm thời ngưng hoạt động.
Trước sự việc xảy ra, rất đông phụ huynh có con theo học tại nhóm lớp này đã kéo đến vây kín cơ sở, bày tỏ thái độ bức xúc trước hành vi bạo hành mà bảo mẫu Trân đã thực hiện với các bé trong lúc cho ăn.
Tại cơ quan chức năng, bước đầu bảo mẫu Trân khai nhận do áp lực gia đình, vì thấy mấy đứa trẻ không chịu ăn nên mới tức giận tát các bé. Hiện các bé cũng được đưa đi giám định sức khỏe để có những bước xử lý tiếp theo.
Như trước đó chúng tôi đã thông tin, tối 24/8, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều clip và hình ảnh ghi lại cảnh một người phụ nữ trẻ tuổi được cho là bảo mẫu có hành vi đánh đập, tát thẳng vào mặt khoảng 3 cháu bé khi đang cho ăn.
Hình ảnh ghi lại cảnh bảo mẫu đánh trẻ trong lúc cho ăn được cắt từ clip.
Cụ thể, bảo mẫu này đã dùng tay tát mạnh vào vùng mặt, đầu một bé gái khoảng 3 tuổi (mặc váy hồng đen). Một bé gái khác cũng bị bảo mẫu dùng lược chải tóc để đánh, riêng bé trai (mặc áo sọc đỏ đen) khi đang ăn thì bị bảo mẫu dùng tay đánh mạnh vào đỉnh đầu của bé nhiều lần khiến các bé òa khóc, sợ hãi. "Nuốt lẹ vô, kiếm chuyện hả, kiếm chuyện không, ẹo vừa thôi nhe, mấy bữa nay thấy thiếu kỷ cương nghe", bảo mẫu nói trong clip.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, trong tối 24/8, Công an TP Long Xuyên đã xuống hiện trường và làm việc ban đầu với những người có liên quan tại nhóm giữ trẻ "Sắc Màu Tuổi Thơ" (nơi bảo mẫu bạo hành trẻ). Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một chiếc bánh dẫn đến khoản tiền phạt 14.000 tỷ đồng: "Dịch vụ giao đồ ăn ma" ở Trung Quốc đáng sợ như thế nào?
Một khiếu nại nhỏ về chiếc bánh sinh nhật bất thường đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô toàn Trung Quốc, phanh phui mạng lưới “giao đồ ăn ma” khổng lồ, kéo theo mức phạt kỷ lục và hàng loạt sai phạm gây chấn động dư luận.
-
Công ty tên lửa vũ trụ của Elon Musk vừa trả 10 tỷ USD để có quyền mua một startup AI coding: Chuyện gì đang xảy ra?