Chùm ảnh cổ động chung kết AFC đầu cầu Hà Nội: Tự hào lắm, các chàng trai ơi!

    Cú Vọ,  

    Thắng hay thua không còn quan trọng nữa, hàng triệu trái tim Việt Nam vẫn hòa chung không khí, dương cao ngọn cờ để hướng về đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết AFC lịch sử.

    Trận chung kết giải đấu AFC vừa diễn ra trong không khí tưng bừng, náo nhiệt. Tại các thành phố lớn, không khó để nhìn thấy những cổ động viên “đi bão” khắp nơi, mặc trên mình chiếc áo, chiếc cờ đỏ chót với ngôi sao vàng và những khẩu hiệu mang đầy sự tự hào.

    Hòa vào bầu không khí đó, tôi đã quyết định lựa chọn theo dõi trận đấu tại khu phố đi bộ Hồ Gươm. Vì vào đúng dịp cuối tuần nên đây cũng là cơ hội để những cổ động viên được thể hiện tình yêu của mình với tuyển U23 một cách hết mình.

    Chùm ảnh cổ động chung kết AFC đầu cầu Hà Nội: Tự hào lắm, các chàng trai ơi! - Ảnh 1.

    Từ xa xa, người ta đã nghe thấy những tiếng hò reo cổ vũ ngập trời, và khi hòa nhập vào dòng người này thì bất kì ai cũng cảm thấy hào hứng hơn. Những nụ cười cứ thế rạng rỡ trên môi, hô vang khẩu hiệu "Việt Nam Vô Địch".

    Tất nhiên, tôi sẽ không thể để những khoảnh khắc này trôi qua vô nghĩa. Tận dụng ngay chiếc Galaxy A8 và hệ thống camera selfie kép với góc chụp siêu rộng, những “pô” ảnh ghi lại với bạn bè hay thậm chí là hàng chục, hàng trăm cổ động viên khác chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

    Chùm ảnh cổ động chung kết AFC đầu cầu Hà Nội: Tự hào lắm, các chàng trai ơi! - Ảnh 2.

    Ngay từ khoảng 2 giờ chiều, khu phố đi bộ đã đông nghẹt người, mang theo nào là cờ, băng đô, sticker đỏ rực.

    Chùm ảnh cổ động chung kết AFC đầu cầu Hà Nội: Tự hào lắm, các chàng trai ơi! - Ảnh 3.

    Những cổ động viên, cả "Tây" lẫn "Ta" đều cực kì hào hứng khi chờ đợi trận đấu chính thức bắt đầu.

    Chùm ảnh cổ động chung kết AFC đầu cầu Hà Nội: Tự hào lắm, các chàng trai ơi! - Ảnh 4.

    Bầu trời xám xịt, mưa bay lất phất không làm cho người ta nản hơn, chẳng ai tỏ ra ngần ngại mà nhập vào cuộc vui.

    Chùm ảnh cổ động chung kết AFC đầu cầu Hà Nội: Tự hào lắm, các chàng trai ơi! - Ảnh 5.

    Hàng trăm khán giả, từ già tới trẻ, không phân biệt trai gái tập trung trước màn hình lớn và đón chờ những người hùng ra sân.

    Chùm ảnh cổ động chung kết AFC đầu cầu Hà Nội: Tự hào lắm, các chàng trai ơi! - Ảnh 6.

    Dưới ống kính selfie góc siêu rộng, dường như chúng ta chỉ còn thấy sự hòa quyện của màu cờ sắc áo của hàng trăm con người.

    Chùm ảnh cổ động chung kết AFC đầu cầu Hà Nội: Tự hào lắm, các chàng trai ơi! - Ảnh 7.

    Khu phố đi bộ vốn đông vui giờ còn náo nhiệt hơn hẳn.

    Chùm ảnh cổ động chung kết AFC đầu cầu Hà Nội: Tự hào lắm, các chàng trai ơi! - Ảnh 8.

    Những lá cờ tung bay phất phới ngay trước khi trận đấu diễn ra. Nếu bạn có mặt tại đây và lại thấy người ta chẳng còn phất cờ sau đó nữa thì đừng nghĩ rằng họ đã nản chí. Họ chỉ tự bảo nhau hạ cờ để những khán giả phía sau được nhìn rõ màn hình lớn hơn thôi.

    Chùm ảnh cổ động chung kết AFC đầu cầu Hà Nội: Tự hào lắm, các chàng trai ơi! - Ảnh 9.

    Trận đấu kết thúc với kết quả chung cuộc nghiêng về phía Uzbekiztan. Những giọt nước mắt đã rơi, những khuôn mặt bớt đi sự hào hứng, và những lá cờ cũng không còn bay phất phới nữa.

    Chùm ảnh cổ động chung kết AFC đầu cầu Hà Nội: Tự hào lắm, các chàng trai ơi! - Ảnh 10.

    Nhưng không, chúng ta không hề thất bại. Những chàng trai U23 chẳng cần phải giành lấy chiếc cúp vàng. Họ đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình và đã trở thành những người hùng trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

    Chùm ảnh cổ động chung kết AFC đầu cầu Hà Nội: Tự hào lắm, các chàng trai ơi! - Ảnh 11.

    Những lá cờ vẫn giương cao trong không khí náo nhiệt. Hàng nghìn cổ động viên vẫn cùng nhau xuống phố ăn mừng cho sự thành công ngoài mong đợi của tuyển U23.

    Chùm ảnh cổ động chung kết AFC đầu cầu Hà Nội: Tự hào lắm, các chàng trai ơi! - Ảnh 12.

    Không chỉ những chàng trai, các cô gái của chúng ta cũng vui mừng không kém dù giấc mơ về danh hiệu vô địch vẫn chưa thể hoàn thành.

    Dù cho kết quả trận chung kết AFC không nghiêng về phía chúng ta, tinh thần chiến đấu và khả năng chơi bóng của đổi tuyển U23 đã hoàn toàn thuyết phục được hàng triệu con tim đang hướng về sân cỏ. Vui có, buồn có, nhưng đó mới chính là điều khiến hàng triệu trái tim này càng thêm thương yêu những con người đã hết mình vì sự tự hào của cả nước.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ