Chuyện nàng Low-tech dùng đồ Hi-tech: Khi điện thoại biến thành trang sức, sang chảnh vô cùng

    PH - WeBuy, Trí Thức Trẻ 

    Bài viết này có thể coi là review smartphone nhưng không hề đụng chạm vào những con số khô khan trên giấy tờ, mà sẽ là trải nghiệm hoàn toàn thực tế của một cô nàng chẳng-biết-gì-về-công-nghệ cả.

    Chả là gần đây mình được tặng một chiếc điện thoại có tên Galaxy Z Flip. Khi nhận quà, mình chỉ biết nó là một chiếc điện thoại “xịn sò” mới của Samsung thôi, giá trị nghe nói trong tầm hơn 30 triệu.

    Tất nhiên, thấy con số này thì mình vừa vui vừa bất ngờ. Vui vì được tặng quà giá trị cao quá, và bất ngờ ở chỗ trước giờ mình tưởng chỉ có iPhone mới dám bán giá cao thế này.

    Chuyện nàng Low-tech dùng đồ Hi-tech: Khi điện thoại biến thành trang sức, sang chảnh vô cùng - Ảnh 1.

    Galaxy Z Flip có giá tới hơn 30 triệu đồng, hẳn là phải có lý do nào xứng đáng lắm?

    Mở ra cầm nắm thử lần đầu,chỉ thấy nó có màu tím trông đẹp quá. Sau đó khi được chỉ cho “vài đường cơ bản” mình mới “ồ” lên, hóa ra cái điện thoại này có gập làm đôi được. Và thế là cái sự tò mò mới bắt đầu, mình muốn tìm hiểu xem nó có gì hay ho lạ lẫm khác nữa không.

    Ước mơ từ thuở bé

    Dù đúng là “mù công nghệ” thật, nhưng từ hồi tấm bé mình đã thích mê mấy kiểu điện thoại nắp gập xuất hiện trong phim Hàn Quốc rồi. Cái cảm giác gập “bồm bộp” điện thoại sau mỗi cuộc gọi khiến mình muốn đòi bố mẹ mua cho 1 cái ngay lập tức, mà tất nhiên là đâu có được.

    Cảm giác gập nắp điện thoại nó vẫn "phê" lắm.

    Thế nhưng, lớn lên một chút, khi đã có thể tự sở hữu một cái điện thoại cho riêng mình thì những chiếc điện thoại nắp gập năm xưa cũng dần biến mất rồi. Thay vào đó là cả loạt điện thoại thông minh với màn hình cảm ứng na ná nhau, trông khô khan nhạt nhẽo.

    Và giờ thì giấc mơ đó đột nhiên quay trở lại, khi mình cầm trên tay chiếc Galaxy Z Flip này. Khác thì khác thật, nhưng cảm giác được hí hoáy gập ra vào như trong phim vẫn khiến mình hứng thú như cô bé 10 tuổi ngày nào.

    Lần đầu “làm chuyện ấy”

    “Chuyện ấy” ở đây là gập cái màn hình lại đó. Ai mà nghĩ là cái màn hình cảm ứng bằng kính mà hàng ngày vẫn “nâng như nâng trứng” giờ có thể bẻ đôi ra thế này?

    Lúc đầu mình thấy khá “rén”, vì cảm giác như có thể làm cái điện thoại gãy bất cứ lúc nào, cộng thêm khoản sợ đứt cáp như mấy kiểu điện thoại cục gạch ngày xưa nữa. Thế mà dùng được một thời gian thì thấy tự tin hơn hẳn, mỗi ngày mở ra đóng vào vài chục lần, càng lúc càng thấy “nghiện” hơn.

    Chuyện nàng Low-tech dùng đồ Hi-tech: Khi điện thoại biến thành trang sức, sang chảnh vô cùng - Ảnh 2.

    Galaxy Z Flip gọn gàng khi gập lại, mà mở ra thì màn hình vẫn rộng rãi dùng thoải mái.

    À mà, cũng nhờ kiểu thiết kế gập đó nên Z Flip lại gọn gàng đáo để. Smartphone bây giờ hầu hết đều to quá khổ, các chị em lúc nào cũng phải xách theo cái túi nhỏ để đựng điện thoại. Z Flip lúc gập đôi lại cảm giác hơi dày một xíu nhưng vẫn vừa để đút túi quần jean mà vẫn vận động thoải mái. Ngoài ra, khoản màu vỏ máy với mình cũng “đỉnh của đỉnh”, tông hồng pha tím đậm đà nhưng không hề “quê”, lại thêm lớp sơn bóng đổi màu rõ lạ, thỉnh thoảng lại giơ lên ngắm nghía cho đỡ chán.

    Cầm trên tay thôi là bạn sẽ thấy máy khác hoàn toàn so với những chiếc smartphone thông thường rồi. Đến nỗi mình chỉ cần up tấm ảnh đang cầm Z Flip lên Instagram là đã bao người vào hỏi xem đang cầm "cái-gì-đấy", vì nửa giống hộp phấn, nhưng lại có camera? Ai nấy đều tò mò cả.

    Tưởng “làm màu” mà hóa ra hữu dụng

    Dùng được vài ngày là mình bắt đầu lên mạng tìm thông tin và video xem máy còn gì hay ho hơn nữa, thế là bắt gặp bao nhiêu bình luận trên mạng, rằng là chiếc máy này chỉ để “làm màu” thôi, nó chẳng hề xứng đáng với cái giá hơn 30 triệu kia vì cấu hình quá thua kém các điện thoại cao cấp khác.

    Mình thì chẳng biết gì nhiều về cấu hình mạnh yếu, chỉ đơn giản là cầm máy lên thấy nó dùng tốt, cảm ứng mượt mà, chụp ảnh trước sau đều đẹp là đã ổn lắm rồi. Galaxy Z Flip thì làm được đúng những yêu cầu đó, lại có thêm vẻ ngoài “mỹ miều” như một món trang sức, mỹ phẩm điệu đà nữa. Riêng phần mặt gương mỏng đã quá khác biệt so với màn hình smartphone bình thường ai cũng có rồi nhé.

    Chuyện nàng Low-tech dùng đồ Hi-tech: Khi điện thoại biến thành trang sức, sang chảnh vô cùng - Ảnh 3.

    Màn hình gập để làm gì?

    Riêng về màn hình gập, mình lại thấy là một tính năng rất hay, không phải chỉ để khoe mà còn để dùng hàng ngày, nhất là cho các chị em.

    Lấy ví dụ như khi cần soi gương để “tút tát” lại khuôn mặt khi đi chơi chẳng hạn, mình chỉ cần bẻ màn hình một góc vừa đủ, bật camera lên và cầm một cách thoải mái, y như khi cầm hộp phấn trang điểm vậy.

    Chuyện nàng Low-tech dùng đồ Hi-tech: Khi điện thoại biến thành trang sức, sang chảnh vô cùng - Ảnh 4.

    Dùng điện thoại thay gương trang điểm "đúng chuẩn".

    Ngoài ra còn cả nhu cầu chụp ảnh “sống ảo” nữa. Món này mình học được qua mấy video trên mạng, chỉ cần gập nửa máy, đặt lên bàn hoặc mặt phẳng nào đó rồi pose hình là tự chụp được ảnh rồi, không phải nhờ người khác chụp hộ hay cầm trên tay, vừa mỏi vừa lo bị méo mặt. Hai tay tự do thoải mái muốn làm gì cũng được, mà lúc cần gọi video call hay quay Tik Tok thì còn tiện hơn nữa, khỏi phải lích kích tìm chỗ chống lưng cho điện thoại.

    Chuyện nàng Low-tech dùng đồ Hi-tech: Khi điện thoại biến thành trang sức, sang chảnh vô cùng - Ảnh 5.

    Tự chụp ảnh, quay clip Tik Tok hay video call cho bạn bè quá đơn giản vì tự Galaxy Z Flip đã đứng được rồi.

    Phần còn lại của Z Flip mình thấy rất “ổn áp”, dùng y như một chiếc điện thoại không-màn-gập. Chơi game đủ mượt, lướt web đủ nhanh, xem phim đủ đẹp và thời lượng pin hóa ra lại chẳng hề tệ như nhiều người chê bai.

    Mình dùng điện thoại không nhiều lắm, thường chỉ lướt Facebook khoảng 2 tiếng, xen kẽ là check tin nhắn Messenger, nghe nhạc qua tai nghe Bluetooth, gọi vài cuộc cho shipper giao đồ ăn và khoảng 1 tiếng chơi game mỗi ngày thì máy vẫn còn khoảng 20% pin khi đặt lưng xuống giường vào buổi tối.

    Chuyện nàng Low-tech dùng đồ Hi-tech: Khi điện thoại biến thành trang sức, sang chảnh vô cùng - Ảnh 6.

    Thêm một điểm cộng nhỏ nữa về chiếc màn hình bé xíu xiu mà vô cùng tiện lợi ở nắp máy. Không chỉ để hiển thị giờ giấc, pin hay thông báo mà còn dùng để chụp ảnh nhanh mà không cần mở điện thoại lên. Nhiều chị em chắc chắn cũng sẽ thích tính năng này như mình, vì nó rất nhanh, tiện mà chất lượng ảnh tốt hơn nhiều so với chụp selfie bình thường.

    Vẫn còn vài tiếc nuối

    Đổi sang Galaxy Z Flip thích thật đấy, rất hợp “gu”, tính năng vừa đủ dùng mà lại thêm bao nhiêu trò hay ho với màn hình gập. Thế nhưng, đời này đúng là chẳng có gì hoàn hảo cả, chiếc máy vẫn còn vài điểm trừ làm mình thấy tiếc khi chuyển sang.

    Điểm đầu tiên là màn hình khá dễ xước. Mình không rõ lắm nhưng nghe nói là để gập được thì màn hình của máy phải phủ một lớp nhựa pha kính nên độ bền không cao. Dù mới dùng ít  tuần nhưng mình đã kịp làm xước dăm vài vết rồi. Nhìn thẳng hay sờ tay vào thì không thấy, nhưng đặt chéo dưới ánh sáng đèn là hiện lên rõ mồn một, trông hơi kém sang mà lại không được dán màn hình đè lên để bảo vệ.

    Chuyện nàng Low-tech dùng đồ Hi-tech: Khi điện thoại biến thành trang sức, sang chảnh vô cùng - Ảnh 7.

    Để gập được thì đành phải hy sinh độ bền màn hình một chút xíu.

    Điều đáng tiếc thứ hai là không có tính năng chống nước như các điện thoại cao cấp mà mình biết. Vì trước đây mình đã dùng điện thoại chống nước được vài năm, quen mang theo vào phòng tắm hay khi đi bơi rồi, mà giờ thì cứ phải thật cẩn thận, nếu lỡ tay đánh rơi vào bồn rửa hay bị nước đổ lên thì dễ “đi tong” lắm.

    Ngoài ra, vết lõm ở giữa màn hình lúc mới dùng thì khó chịu thật, nhưng dùng vài ngày là lại quên ngay. Nó chỉ hiện rõ ra nếu nhìn từ góc chéo, chứ khi cầm máy ngay trước mặt để dùng thì chẳng thấy vấn đề gì cả.

    Tuyệt hảo, nhưng vẫn chưa hoàn hảo

    Vậy đấy, một chiếc điện thoại giá xấp xỉ ngàn rưỡi Đô la hẳn là phải thật tuyệt vời rồi. Cái hay của Galaxy Z Flip không cần đo đếm bằng số má trên giấy tờ, mà chính những trải nghiệm từ màn hình gập khác lạ lại là điểm “ăn tiền” nhất.

    Chuyện nàng Low-tech dùng đồ Hi-tech: Khi điện thoại biến thành trang sức, sang chảnh vô cùng - Ảnh 8.

    Trái lại, chiếc điện thoại này kể cả với mình - một cô gái “mù công nghệ”, mê điện thoại nắp gập chỉ vì xem phim Hàn - cũng chưa thể coi là hoàn hảo được. Nhưng vì sự đẹp và thời trang, chưa kể cũng rất tiện dụng nữa, mình có thể thử xem sao.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày