Cô bé 15 tuổi sống sót kì diệu sau khi bị hãm hiếp suốt nửa tháng và ném xuống giếng sâu

Yến Như,  

Vừa qua, người dân địa phương làng Tughalpur, Ấn Độ tìm thấy dưới giếng sâu hơn 9m, một cô bé người bê bết máu, hơi thở thoi thóp. Cô bé cho biết câu chuyện kinh khủng mà mình phải chịu đựng suốt 15 ngày qua.

Cô bé ấy là Poonam ( tên nhân vật đã được thay đổi), 15 tuổi, sống tại thành phố West Delhi, Ấn Độ. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 22/11/2015, cô bé Poonam ra khỏi nhà để mua một cái sim điện thoại thì bất ngờ một chiếc xe lạ lao tới. Một thanh niên từ trong xe đã bắt cóc cô bé.

Chúng nhanh chóng đưa cô bé ra khỏi làng của mình tới một ngôi nhà xa lạ. Cô bé gần như bị cô lập hoàn toàn tại làng Salempur Gurjar, thành phố Uttar Pradesh ( phía bắc Ấn Độ).

Tại đây, ba tên này đã lộ rõ bộ mặt yêu râu xanh. Trong số đó có hai tên chưa đủ tuổi vị thành niên. Cô bé Poonam cho biết mỗi khi chúng mang thức ăn đến nơi cô bị giam giữ thì chúng lại giở trò đồi bại với cô bé, cứ như thế suốt 15 ngày liên tiếp. 
 

Mỗi khi chúng mang thức ăn đến nơi cô bị giam giữ thì chúng lại giở trò đồi bại với cô bé, cứ như thế suốt 15 ngày liên tiếp. 

Vào ngày thứ 7 vừa qua, chúng nói sẽ tha cho cô bé. Nhưng chúng đẩy cô vào trong xe rồi đưa cô bé đến một làng xa lạ, làng Tughalpur. Trong lúc một tên có vẻ lơ là, cô bé tìm cách trốn thoát nhưng không may bọn chúng đã bắn hai phát súng vào ngực cô bé làm cô bé ngất đi. Thấy thế, bọn chúng liền ném xác cô bé xuống giếng sâu gần đó và bỏ đi.

Nhưng điều chúng không ngờ là cô bé Poonam vẫn còn sống. Sau một đêm chịu cái lạnh lẽo, sáng hôm sau cô bé dùng hết sức bình sinh kêu cứu. Một người dân trong làng khi đi ngang liền nghe thấy và huy động mọi người trong làng cứu cô bé. Họ dùng dây thừng kéo cô từ giếng sâu hơn 9m lên và đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Trong cơn mê man, cô bé vẫn đủ sức tường thuật lại toàn bộ câu chuyện với cảnh sát.
 

Bọn chúng ném cô bé xuống giếng sâu gần đó và bỏ đi.

Babbal Bhati, người đã cứu mạng cô bé cho biết: "Khi tôi phát hiện ra cô bé dưới giếng sâu, người cô ấy đã bê bết máu. Tôi liền tri hô mọi người đến giúp và dùng chính xe máy của mình để đưa cô bé vào bệnh viện”.

Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã huy động toàn bộ nguồn lực để tìm ra bọn thủ phạm hung ác. Cuối cùng, bọn chúng cũng bị tóm gọn. Greater Noida, phụ trách đồn cảnh sát cho biết: “Cô bé Poonam đã bị bắn với một cự ly rất gần”, đồng thời ông cho biết: “Bọn chúng đã dùng khẩu súng nòng 12 li để bắn cô bé. Nhưng rất may mắn viên đạn không lấy được mạng cô bé Poonam”.
 
Bọn chúng đã dùng khẩu súng nòng 12 li để bắn cô bé. 

Nguồn: Mirror

NỔI BẬT TRANG CHỦ