Cô gái bị hủy hoại gương mặt vì... chuột cắn mất mũi
Khi còn bé, cô gái này đã bị bỏ ở nhà một mình suốt 3 ngày và bị đàn chuột cắn mất mũi và môi trên khiến gương mặt cô bị hủy hoại.
Cô Zhu Sanni (23 tuổi) sống ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có hoàn cảnh rất đáng thương. Khi còn nhỏ, cha Zhu Sanni bị bệnh tâm thần và thường bỏ nhà đi còn mẹ cô thì bận kiếm sống. Một lần, Zhu Sanni đã bị bỏ lại một mình ở nhà suốt 3 ngày.

Khi cha mẹ Zhu Sanni trở về nhà, họ thấy mặt cô đầy máu, một đàn chuột đã cắn mất mũi và môi trên của cô. Vì không có tiền nên cha mẹ Zhu Sanni không đưa cô đến bệnh viện mà chỉ rửa sạch vết thương. Zhu Sanni lớn lên với gương mặt xấu xí và luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti.

Mới đây, bệnh viện Thanh Đảo Boshi đã đề nghị phẫu thuật miễn phí cho Zhu Sanni. Wu Yuhua, giám đốc phụ trách các vấn đề y tế của bệnh viện cho biết họ sẽ thiết kế cho cô gái đáng thương một chiếc mũi và môi nhân tạo. Tuy nhiên, có thể phải mất tới 2 năm để những ca phẫu thuật này hoàn tất.

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa