Cô giáo dạy trẻ nhảy hiphop "bốc lửa" ở Vietnam's Got Talent
Ở tập 4 của Vietnam's Got Talent 2014, BGK đã vô cùng thích thú trước phần thi nhảy hiphop của cô giáo dạy trẻ Lan Anh.
Nguyễn Thị Thơi khiến người xem ngưỡng mộ vì những nỗ lực của mình
Luật sư Phạm Trí Trung đến từ Hà Nội thể hiện giọng hát có cao độ tốt, truyền cảm. Thế nhưng, đôi khi nam thí sinh còn bị lỗi nhịp và không được ổn định. Cuối cùng, Trí Trung vẫn được vào vòng trong với 4 sự đồng ý. Trí Trung được giám khảo nhận xét có rất nhiều điểm tương đồng với Quán quân mùa 2 Văn Kiên.
Trình bày ca khúc tự sáng tác, thí sinh ngoại quốc David C. Murray tỏ ra khá tự tin. Làm việc ở Đại sứ quán và không được định hướng nghệ thuật từ nhỏ song theo như nhận xét của BGK, David thích hợp đứng trên sân khấu hơn là bàn giấy. Nam thí sinh nhận được 4 sự đồng ý từ BGK.
Với tiết mục nhảy hiện đại, Đức Huy hoàn toàn ghi điểm với những động tác Popping thu hút. Cả 4 vị giám khảo hoàn toàn đồng ý trước sự lanh lẹ, hoạt bát của Đức Huy.
Nguyễn Minh Cường với tiết mục “quay tay” ấn tượng đã khiến BGK thích thú với màn biểu diễn đầy thu hút. Nam thí sinh nhận được 4 sự đồng ý. “Tôi muốn cho bạn cơ hội “quay tay” lần nữa.” – Giám khảo Hoài Linh dí dỏm.
“Wrecking ball” của Miley Cyrus được bé Nguyễn Hải Anh trình diễn đầy tự tin, chuyên nghiệp. Hải Anh có vẻ hơi “già dặn” với lối ăn mặc hiện đại và trang điểm khá đậm. Tuy đôi chỗ giọng còn khá yếu, chênh nhưng sự đáng yêu, lanh lợi của bé vẫn giúp bé được vào vòng trong.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa