Có phải DotA 1 Trung Quốc không còn đối thủ?

    DH, DH 

    Đến thời điểm này có thể khẳng định người Trung Quốc đã bất bại ở DotA 1.

    Năm 2011 sắp kết thúc và một trong những giải đấu lớn DotA 1 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đất nước tỷ dân. Đó là World DotA Championship 2011 (WDC) , giải đấu vừa được tổ chức tại Vũ Hán với sự góp mặt của 16 đội DotA hàng đầu thế giới. Trong đó có 11 đội Trung Quốc và 5 đội quốc tế.

    Dù lực lượng các team quốc tế đến tham dự WDC không nhiều nhưng đây là những gương mặt ưu tú nhất của các nền DotA châu lục khác như Na`Vi (châu Âu), EG (châu Mỹ), Orange (ĐNÁ), Trust và Ideal (Thái Lan). Đặc biệt nổi bật nhất là team Na`Vi (Natus Vincere) vì đây là team tập họp những tinh hoa còn lại của DotA thế giới như LightofHeaven, Dendi, Puppey, XBOCT, GoD. 
     
    WDC 2011 tổ chức thành công với 4 ngôi đầu đều thuộc về người Trung Quốc.

    Trước giải đấu, người hâm mộ DotA thế giới dù còn chút hoài nghi nhưng họ vẫn tin rằng NaVi sẽ là team có thể lật đổ nền DotA Trung Hoa với lối chơi đẹp mắt của họ tại một giải đấu tầm cỡ như WDC. Tại sao họ lại nghĩ như vậy trong khi DotA Trung Quốc ngày càng lớn mạnh?

    Lật lại lịch sử

    Trở lại những năm trước khi người Trung Quốc bắt đầu xưng vương trên toàn thế giới với việc team EHOME dễ dàng đoạt chức vô địch và không thua bất cứ một game nào tại ESWC 2010 tại Paris. Đó thật sự là một tin shock với cộng đồng DotA thế giới vì trước giờ họ vẫn nghĩ trình độ DotA của Trung Quốc và thế giới “bên tám lạng người nửa cân” nhưng ESWC đã làm lung lay suy nghĩ đó.

    EHOME không thua bất cứ trận nào tại ESWC 2010.

    Sau đó một giải đấu quy mô lớn khác là WDC 2010, team DTS gồm 2 thành viên LightofHeaven và Dendi cùng với ArtStyle, Dread, NS đã cho ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch là team EHOME phải go home (về nhà sớm) tại vòng bảng. Bằng một lối chơi đậm chất gank và teamwork xuất sắc, DTS đã hoàn toàn chinh phục khán giả ngày hôm đó. Đáng tiếc DTS chỉ đoạt hạng 3 tại WDC 2010 chứ nếu không người ta vẫn nghĩ châu Âu mới thật sự bá đạo ở DotA.

    DTS đã loại EHOME ngay vòng bảng để khẳng định bản lĩnh DotA Âu Châu.

    Kể từ giải đấu đó, người Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự “bá đạo” tại các giải đấu lớn khác như SMM 2010 với chức vô địch thuộc về EHOME và hạng 2 là LGD, cũng là một team Trung Quốc. Nhờ eSport ngày càng phát triển mạnh nên có thêm nhiều team DotA Trung Quốc xuất hiện để tạo môi trường thúc đẩy cạnh tranh để DotA Trung Hoa vươn lên giới hạn cuối cùng. Có thể nói, lúc này cộng đồng luoon nghĩ rằng Trung Quốc đã bất bại tại đấu trường DotA 1!

    Thế nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra tại DotA 2 International, tuy không phải là DotA 1 nhưng DotA 2 cũng đủ giải tỏa cơn khát của cộng đồng vì đây là cuộc đối đầu lịch sử giữa những team DotA hàng đầu thế giới. Và NaVi đã chiến thắng giành ngôi vô địch trị giá 1 triệu $, đại diện ưu tú nhất của Trung Quốc là EHOME đã về nhì sau 2 bàn thua chóng vánh. 

    Na'Vi vô địch DotA 2 mang lại niềm tin cho người hâm mộ.

    Mới đây thôi tại ESWC 2011 cũng tổ chức tại Paris, Na`Vi lại một lần nữa vô địch ở bộ môn DotA 2. Dù không phải là DotA 1 nhưng rõ ràng 2 game này có nhiều cái tương đồng nên nếu Na`Vi vô địch cũng giống như nó thể hiện rằng châu Âu vẫn còn rất mạnh tại DotA 1.

    Cuối cùng, giải WDC 2011 vừa kết thúc vào 2 ngày trước, Na`Vi đã bị loại ngay ở vòng tứ kết trước nhà vô địch DK với tỷ số 2-1. Dù khá sít sao nhưng người ta vẫn phải thừa nhận, người Trung Quốc thật sự bất bại ở DotA 1. DK là một team có sự góp mặt của siêu carrier Burning và support Longdd, với môi trường luyện tập chuyên nghiệp và quyết tâm cao độ. Không chỉ ở WDC mà hầu như trong tất cả những giải đấu gần đây, DK luôn là nhà quán quân nên có thể xem đây là team đại diện cho nền DotA Trung Hoa.

    Tại sao cộng đồng DotA luôn thích NaVi hơn các team Trung Quốc?

    Thật ra có rất nhiều lý do để cộng đồng mến mộ team DotA châu Âu hơn các team Trung Quốc nhưng có thể tóm gọn trong những lý do sau:

    DotA châu Âu phát triển đầu tiên trên thế giới và những game thủ DotA chuyên nghiệp đầu tiên cũng thuộc các nước châu Âu như Vigoss, Pgg, Loda, Maelk và các team như Virtus-Pro, MYM, SK, Mouz,… Chính họ đã “dạy” DotA cho cả thế giới.

    Game thủ DotA huyền thoại Vigoss tiêu biểu cho lối chơi mass gank đẹp mắt.

    Lối chơi của DotA châu Âu thiên về gank và teamwork, đây là 2 nét đặc sắc và thu hút người chơi nhất của DotA. Trái lại người Trung Quốc đã sáng tạo ra lối chơi rùa, họ nhắm đến sự giới hạn của gank và sự bá đạo của các late hero để biến những trận đấu thành những cuộc thi farm và bảo kê late. Có những trận đấu mà người xem vô cùng buồn ngủ vì trận đấu kéo dài gần 60 phút nhưng tỷ số kill của 2 đội cộng lại chưa được 20. Đó là thời điểm 2010 khi không có team nào có thể phá vỡ chiến thuật 1-1-3 ngoại trừ Icefrog. 

    Một carrier nổi tiếng là Chuan đã nói các trận đấu đỉnh cao của DotA châu Âu không bằng một trận đấu public của DotA chuyên nghiệp Trung Quốc. Dù họ đã chứng minh lời nói đó nhưng ấn tượng xấu về DotA Trung Quốc vẫn còn mãi.

    Sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức giải đấu DotA của Trung Quốc.

    Trung Quốc là một đất nước có nhiều tai tiếng và việc họ ngày đêm tập luyện để săn các giải thưởng, bỏ qua những nét đẹp trong lối chơi DotA mà chỉ chăm chăm hướng đến chiến thắng bằng mọi giá cũng gây ảnh hưởng xấu đến cái nhìn của mọi người với nền DotA đất nước này.