Có thể bạn chưa biết nhưng đây là phiên bản có màu sắc "thiên biến vạn hoá" ảo diệu nhất của Galaxy S8

    Tuấn Lê,  

    Theo chúng tôi, Orchid Gray (Xám phong lan) là phiên bản màu đẹp nhất trên dòng sản phẩm Galaxy S8.

    Sau biết bao chờ đợi từ ngày ra mắt 29/3 vừa qua, chúng tôi cuối cùng cũng đã được tận tay chạm vào những chiếc Galaxy S8 đầu tiên tại Việt Nam. Mặc dù chỉ cầm trên tay trong một khoảng thời gian ngắn nhưng chúng tôi vẫn không quên được vẻ đẹp đến nao lòng của siêu phẩm này.

    Trong các màu sắc được Samsung giới thiệu, Arctic Silver (Bạc Bắc Cực) cùng Orchid Gray (Xám phong lan) là hai màu mới nhất và may mắn thay chúng tôi đều được cầm thử cả hai phiên bản màu này. Nếu nói màu Arctic Silver với ánh bạc lạnh lùng nhưng không kém phần sang chảnh, Orchid Gray lại toát lên vẻ quyến rũ quý phái rất riêng với những sắc độ "thiên biến vạn hoá" tùy theo góc mà chúng ta nhìn ngắm.

    Khoan hãy nói gì thêm, điều bạn cần bây giờ là xem những bức ảnh ở các góc ánh sáng khác nhau và sẽ hiểu được vì sao chúng tôi lại nói đây là màu đẹp nhất của Galaxy S8:

     Đầu tiên là góc này, dù có tên Xám phong lan nhưng nó lại toát lên màu tím đậm trông khá kì lạ.

    Đầu tiên là góc này, dù có tên Xám phong lan nhưng nó lại toát lên màu tím đậm trông khá kì lạ.

     Nghiêng 1 tí thì màu tím lại càng lộ rõ hơn.

    Nghiêng 1 tí thì màu tím lại càng lộ rõ hơn.

     Bắt đầu chuyển màu sang hướng xám.

    Bắt đầu chuyển màu sang hướng xám.

     Giơ máy lên cao 1 tí, lúc này ánh sáng không đánh trực tiếp vào mặt lưng máy, thì nó lại có màu xám đen?

    Giơ máy lên cao 1 tí, lúc này ánh sáng không đánh trực tiếp vào mặt lưng máy, thì nó lại có màu xám đen?

     Hoảng loạn quá, để thấp máy xuống, thì Galaxy S8 này lại cho màu xanh khá giống với bản Blue Coral của Galaxy S7 edge.

    Hoảng loạn quá, để thấp máy xuống, thì Galaxy S8 này lại cho màu xanh khá giống với bản Blue Coral của Galaxy S7 edge.

     Để chắc chắn hơn, tôi lại nghiêng máy, sắc xanh ấy vẫn còn ở đây.

    Để chắc chắn hơn, tôi lại nghiêng máy, sắc xanh ấy vẫn còn ở đây.

     Cuối cùng, đưa thử ra lại hướng ánh sáng mạnh, máy vẫn cho một màu tím quyến rũ khó phai.

    Cuối cùng, đưa thử ra lại hướng ánh sáng mạnh, máy vẫn cho một màu tím quyến rũ khó phai.

     Và bây giờ thì có vẻ như lại là tím pha xám. Phải nói rằng, đây là phiên bản màu thú vị nhất của Galaxy S8, nó khiến chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi xem máy ở những góc ánh sáng khác nhau, tạo cảm giác không bị nhàm chán và độc đáo hơn so với nhiều sản phẩm khác trên thị trường.

    Và bây giờ thì có vẻ như lại là tím pha xám. Phải nói rằng, đây là phiên bản màu thú vị nhất của Galaxy S8, nó khiến chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi xem máy ở những góc ánh sáng khác nhau, tạo cảm giác không bị nhàm chán và độc đáo hơn so với nhiều sản phẩm khác trên thị trường.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ