Con gái vua Tây Ban Nha từng được gọi "Công chúa ngủ trong rừng", 13 năm sau khiến mọi người trầm trồ về ngoại hình

L.T,  

Lý do cho biệt danh "nàng công chúa ngủ trong rừng" cũng cực kỳ đặc biệt.

Năm 2004, chuyện tình đẹp giữa Quốc vương Felipe VI (khi đó là Thái tử Felipe de Borbón) và nữ nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình xinh đẹp Letizia Ortiz Rocasolano kết thúc viên mãn bằng một đám cưới cực lộng lẫy, xa hoa tại nhà thờ Almudena ở Madrid, Tây Ban Nha. Người dân đất nước Tây Ban Nha vui mừng gửi lời chúc phúc cho đôi uyên ương trai tài, gái sắc ấy. Và chỉ 1 năm sau đó, vào năm 2005, Công chúa Infanta Leonor chào đời trong niềm vui hân hoan của cả hoàng tộc và người dân cả nước. Đến năm 2007 thì nàng công chúa thứ 2, Infanta Sofia, chào đời.

Ngay từ khi chào đời, Công chúa Infanta Leonor đã sở hữu nét đẹp hoàn hảo, đáng yêu như một thiên thần và có một điều đặc biệt là giới báo chí, truyền thông luôn chụp được những khoảnh khắc Leonor đang say giấc nên họ đặt luôn cho cô bé biệt danh "Nàng công chúa ngủ trong rừng".

Con gái vua Tây Ban Nha từng được gọi Công chúa ngủ trong rừng, 13 năm sau khiến mọi người trầm trồ về ngoại hình - Ảnh 1.

Leonor từng được mệnh danh là "Nàng công chúa ngủ trong rừng".

Con gái vua Tây Ban Nha từng được gọi Công chúa ngủ trong rừng, 13 năm sau khiến mọi người trầm trồ về ngoại hình - Ảnh 2.

Công chúa Leonor sinh ngày 31/10/2005 tại bệnh viện quốc tế Ruber ở Madrid. Hiện tại, Công chúa Leonor là người đầu tiên trong hàng thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha. Xếp hàng thứ 2 trong danh sách người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha là Công chúa Sofia. Công chúa nhỏ sinh ngày 29/4/2007 cũng tại Bệnh viện quốc tế Ruber ở Madrid.

Kể từ khi chào đời, Công chúa Leonor luôn thu hút sự chú ý của người dân và giới truyền thông vì vẻ ngoài xinh xắn, bụ bẫm cực đáng yêu. Đôi mắt xanh to tròn toát lên vẻ thông minh, khí chất hiếm thấy.

cong-chua-3
cong-chua-3
cong-chua-4
cong-chua-4
cong-chua-5
cong-chua-5

Leonor bắt đầu đi học mẫu giáo tại nhà trẻ dành riêng cho các trẻ em của Hoàng gia Tây Ban Nha. Ngày 15/9/2008, cô bé bắt đầu học tiểu học tại trường Santa María de los Rosales ở Aravaca. 

cong-chua-10
cong-chua-10
cong-chua-11
cong-chua-11
cong-chua-12
cong-chua-12
cong-chua-13
cong-chua-13
cong-chua-14
cong-chua-14
cong-chua-6
cong-chua-6
cong-chua-8
cong-chua-8
cong-chua-9
cong-chua-9

Leonor thông thạo cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh và đã học tiếng Trung Quốc. 13 năm trôi qua, nàng công chúa ngủ trong rừng ngày nào đã lớn phổng phao và trở nên xinh đẹp như một thiếu nữ. Không còn nét bụ bẫm như hồi bé nhưng thay vào đó là khuôn mặt thanh thoát, hiền dịu, xinh đẹp như một thiếu nữ. Đặc biệt, nhìn qua ánh mắt ấy, người ta vẫn thấy được vẻ thông minh, tinh tế và nét cương nghị, thông thái của một người thừa kế ngai vàng hoàng gia Tây Ban Nha trong tương lai.

Con gái vua Tây Ban Nha từng được gọi Công chúa ngủ trong rừng, 13 năm sau khiến mọi người trầm trồ về ngoại hình - Ảnh 5.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, 2 Công chúa nhỏ của Hoàng gia Tây Ban Nha luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận bởi dáng vẻ đáng yêu và phong cách thời trang độc đáo, sành điệu của mình. Khi nhìn lại quá trình lớn khôn của 2 nàng Công chúa nhỏ, nhiều người không khỏi trầm trồ vì vẻ xinh xắn, đáng yêu và thần thái hơn người của 2 cô bé.

cong-chua-15
cong-chua-15
cong-chua-16
cong-chua-16
cong-chua-17
cong-chua-17
cong-chua-18
cong-chua-18
cong-chua-20
cong-chua-20
cong-chua-21
cong-chua-21

Con gái vua Tây Ban Nha từng được gọi Công chúa ngủ trong rừng, 13 năm sau khiến mọi người trầm trồ về ngoại hình - Ảnh 7.

2 Công chúa nhỏ xuất hiện rạng rỡ trước công chúng.

(Tổng hợp)