Con gái Whitney Houston đổi tên để "cắt đứt" với bố đẻ

Linh Nguyễn,  

Việc đầu tiên mà Bobbi Kristina Brown muốn làm sau cái chết của mẹ đó là đổi tên thành Kritina Houston.

Kể từ khi Whitney Houston qua đời vào ngày 11/2 vừa qua, con gái ruột của cô là Bobbi Kristina đã bị sốc nặng và phải nhập viện. Những vết thương tinh thần của Kris đã khiến nhiều người lo lắng cho việc cô bé 19 tuổi này sẽ tái nghiện. Đặc biệt, gia đình Houston luôn e ngại chuyện toàn quyền thừa kế gia sản của mẹ sẽ là cơ hội để Kristina sa đà vào chất trắng.
 
Con gái Whitney Houston lấy lại tâm trạng sau cái chết của mẹ

Tuy nhiên mới đây, cánh phóng viên đã bắt gặp Kristina xuất hiện cùng anh trai nuôi với tâm trạng khá tốt. Theo thông tin có được, điều đầu tiên con gái của Whitney muốn làm sau cái chết của mẹ là đổi tên họ bố sang họ mẹ. Cô không thể chịu nổi cái tên Bobbi Kristina Brown vì nó liên quan đến cha cô là Bobby Brown.
 
Kristina không muốn giữ họ bố mà muốn đổi tên theo họ của mẹ

Bobbi nói với bạn bè rằng cô ấy muốn đổi tên từ nhiều năm nay, thậm chí ngay từ lúc bố mẹ cô ly dị. Thế nhưng Whitney Houston đã không để con gái làm việc đó. Nay, mọi chuyện đã khác hoàn toàn, mẹ cô đã từ trần và Kristina cảm thấy mình được tự do quyết định cuộc sống của bản thân. Kris thực sự muốn đổi tên thành “Kritina Houston”.
 
Được biết, con gái của Houston đã đưa ra quyết định này trong tâm trạng rất tốt và không hề có ảnh hưởng từ men rượu hay chất gây nghiện. Mặc dù vậy, mọi người vẫn chưa thể biết Kris có thực hiện kế hoạch đổi tên của mình hay không.
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ