Con trai hỏi: “Bố ơi, nhà mình nghèo lắm đúng không?”, ông bố đáp lại một câu vừa dạy dỗ con trai, vừa khiến dân mạng hết mực tán dương
Bài đăng của ông bố người Philippines nhận về rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
- Trước vụ ly hôn vì ngoại tình của tỷ phú Amazon, cô ruột Jeff Bezos bênh vực cháu dâu, bạn thân "kẻ thứ 3" sốc vì không thể tin được
- Thiếu nữ tử vong trong tư thế bị cắt đứt đầu, mâu thuẫn lời khai của người nhà hé lộ hành động hại chết con gái của chính bố ruột
- Bé gái sinh ra với chiếc bụng sưng to bất thường, vài ngày sau vẫn không thuyên giảm, nhập viện thì bác sĩ mổ ra đứa trẻ thứ 2
Mới đây, bài đăng của một người đàn ông tên Hafizul Hakim, sống ở Philippines, về cuộc hội thoại giữa anh và con trai nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người nghe xong đều đồng tình với cách giáo dục con cái của ông bố này.
Cụ thể, một ngày nọ, Hafizul bất ngờ khi cậu con trai nhỏ thắc mắc: "Bố ơi, nhà mình nghèo lắm đúng không?". Lúc này, anh chưa vội trả lời mà trước hết muốn biết lý do vì sao con trai lại hỏi như vậy thì cậu bé đáp do bạn bè em thường nói chỉ có người nghèo mới đi xe máy mà thôi.
Bài đăng của Hafizul nhận được gần 6 nghìn lượt chia sẻ.
Hafizul tiếp tục hỏi con trai định nghĩa thế nào là nghèo khó, cậu bé tiếp lời: "Người nghèo không có cơm ăn, họ phải ngủ dưới gầm cầu, không có nơi để tắm rửa và phải mặc đồ cũ, rách rưới". Đến đây, ông bố hỏi con trai: "Vậy thì gia đình mình có nghèo không con?" thì đứa trẻ ngay lập tức trả lời: "Không ạ, con được ăn rất nhiều, con có chỗ ngủ, được mẹ vệ sinh sạch sẽ và lúc nào cũng được mặc quần áo mới".
Sau khi trao đổi với con trai, Hafizul đến đây mới giải thích cho con hiểu rõ vấn đề, rằng không phải ai đi xe máy cũng nghèo khó. Những người lái xe hơi đôi khi họ cũng có những vấn đề của riêng mình, thậm chí là món nợ trên vai. "Bố tạm thời chưa giàu có như bao người khác nhưng ngày nào bố cũng làm việc chăm chỉ để trả tiền nhà, mua đồ ăn và quần áo cho các con" - Hafizul nói.
Theo bài đăng trên Facebook, Hafizul quan niệm những đứa trẻ như tờ giấy trắng và cần được bố mẹ giáo dục kỹ lưỡng để không hiểu sai những định nghĩa về cuộc sống, xã hội. Câu chuyện của Hafizul nhận được nhiều sự đồng tình của các bậc phụ huynh, nhất là câu nói cuối cùng chứng tỏ anh là một người bố tuyệt vời khi có thể dạy dỗ con trai nên người từ thuở nhỏ.
(Nguồn: WOB)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cứ mỗi lần Anthropic ra mắt sản phẩm, một ngành phần mềm sụp đổ: Lần này đến lượt của Figma và Adobe
Dù chưa ra mắt, nhưng các tin đồn về công cụ thiết kế AI của Anthropic đã khiến cổ phiếu của ngành phần mềm thiết kế đồ họa chấn động.
-
Claude Opus 4.7 ra mắt: Thị giác tăng gấp 3, tự kiểm tra code trước khi báo cáo - nhưng cảnh báo dành cho lập trình viên dùng 4.6