Cụ rùa Diego sẽ được thả về môi trường sống tự nhiên ở quần đảo Galapagos sau 50 năm miệt mài làm chuyện ấy.
- Meghan Markle và Hoàng tử Harry: Chuyện về nàng Lọ Lem may mắn làm dâu Hoàng tộc và cái kết còn hơn cả truyện cổ tích!
- Người phụ nữ 31 tuổi đâm đơn kiện vì bị từ chối đông lạnh trứng và không thể chấp nhận lời biện hộ của bệnh viện
- Quá trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại: Kỳ công, mất hàng nghìn năm để tạo nên kỳ tích cho đời sau nhưng đầy bí ẩn
Theo CNN, con rùa đực có tên Diego sẽ được thả về môi trường sống tự nhiên ở quần đảo Galapagos, Ecuador. Nó được chính thức cho nghỉ hưu sau nửa thế kỷ tham gia chương trình sinh sản nhằm cứu loài rùa Chelonoidis hoodensis khỏi sự diệt chủng.
Vào những năm 1960s, chỉ còn khoảng 14 cá thể rùa Chelonoidis hoodensis sống tại quần đảo Galapagos, trong đó có 2 con đực và 12 con cái. Để cứu loài Chelonoidis hoodensis khỏi sự biến mất tại Galapagos, các nhà khoa học đã đưa rùa Diego cùng một số con đực khác từ vườn thú San Diego tại California tới quần đảo này để làm chuyện ấy, cứu vớt giống nòi.

Rùa Diego là bố của khoảng 800 con rùa
Ước tính, rùa Diego đã giúp sinh ra 800 cá thể rùa, giúp nâng số lượng rùa Chelonoidis hoodensis tại quần đảo Galapagos từ 14 lên khoảng 1.800 con. Hiện nay, chương trình sinh sản chuẩn bị được khép lại, vì vậy rùa Diego sắp được nghỉ hơi vào tháng 3 năm nay.

"Con rùa đã đóng góp công sức lớn cho sự trở lại của loài rùa ở Galapagos. Chúng tôi đều vui mừng vì có thể đưa cụ rùa này trở về môi trường tự nhiên", Jorge Carrion, giám đốc Công viên quốc gia Galapagos cho hay.
Trong quá khứ, rùa Diego được cho là đến từ quần đảo Galapagos khoảng 100 năm trước.
Theo CNN