Cuộc đối thoại trần đời giữa cha và con trai nghiện game

    PV, Nghi Lâm - Sina 

    "Con ở đâu 5 năm nay?" - "Quán game", đó chỉ là một trong những câu đối thoại của đứa con 29 tuổi với người cha già ốm yếu.

    29 tuổi đầu, cái tuổi đã có thể vững vàng về nghề nghiệp nhưng Ping Mingfei, một thanh niên tại tỉnh Sơn Đông Trung Quốc vẫn chìm đắm trong thế giới ảo.
     
    Bỏ nhà đi 5 năm trời, cuộc sống của Mingfei không có bạn bè, không nghề nghiệp ổn định, không giao tiếp, không điện thoại. Toàn bộ số tiền chàng trai này kiếm được nhờ trông quán game đều đổ vào game online.
     
    Ngày 27/04, Mingfei tình cờ đọc được một mẩu tin nhắn tuyệt vọng của cha mình trên báo: "Con ở đâu, sao 5 năm nay con không về?". Đúng 15h chiều hôm đó, điện thoại của ông lão Feng Li Shi chợt reo lên, linh tính giúp ông biết rằng đứa con ngỗ ngược của mình ở đầu dây bên kia.
     

    Li Shi đi bên Mingfei, ông cố gắng nắm tay con nhưng không được. (Ảnh: Sina).
     
    "Bố!", tiếng nói vọng lên trong ống nghe khiến người cha 65 tuổi vỡ òa hạnh phúc. Ngày hôm sau, ông và cả gia đình tức tốc tới khu vực trường Đại học phía Nam tìm con, không ai có thể ngờ rằng Ping Mingfei chỉ sống cách nhà chưa đầy 1 cây số. Riêng với Feng Li Shi, quãng đường 500m đi bộ có lẽ dài như 500km.
     
    Ngồi trước mặt con, ông lão không cầm được dòng nước mắt chảy dài trên má. Riêng Mingfei vẫn giữ bộ mặt lãnh cảm, dường như không có cảm xúc gì đặc biệt, sau 5 năm sống không vận động, thân hình cậu đã mập hơn rất nhiều.
     
    - 5 năm nay còn làm gì?
    - Làm việc.
    - Con làm việc ở đâu?
    - Quán game.
    - Sao con không gọi điện về nhà?
    - Chẳng biết nói gì.
    - Con có muốn gặp lại ba mẹ, anh em con không?
    - ... ...
    - Lúc này đây con muốn ba nói gì với con?
    - Chẳng muốn gì.
    - Sắp tới con định sẽ thế nào?
    - Chưa nghĩ tới.
     
    Đoạn hội thoại "trần đời" giữa 2 cha con kết thúc trong im lặng, chỉ có tiếng nấc nghẹn trong cổ họng người cha. Trên đường dắt con về nhà, ông cố gắng nắm lấy cổ tay con mình, nhưng Mingfei, thậm chí còn cố tính giằng tay và đi tách hẳn ra một bên.
     

    5 năm gắn bó với thế giới ảo mù quáng đã đem lại gì cho chàng trai 29 tuổi?
    (Hình minh họa).
     
    Đó là toàn bộ những chi tiết được báo giới Trung Quốc kể lại ngày 29/04 vừa qua. Được biết hiện tại hai cha con đang sống tạm trong một căn hộ cho thuê do Mingfei không muốn về với gia đình.
     
    5 năm, quãng thời gian ấy đã mang lại gì cho chàng trai 29 tuổi? Những danh hiệu ảo? Những trang bị khủng? Hay chỉ là sự lãnh cảm đến lạ lùng?
     
    Hãy thức tỉnh!