Cuộc hội ngộ nữ quân nhân và bé gái 3 tuổi mất mẹ
Cuộc hội ngộ giữa nữ quân nhân và cô bé 3 tuổi ngày nào sau 37 năm lần đầu tiên họ gặp nhau diễn ra đầy nước mắt và tràn ngập tình người.
Cô bé tên Hiền 3 tuổi ngày nào giờ đã bước sang tuổi 40, tìm gặp lại người nữ quân nhân năm nào đã chăm sóc cho mình dù chỉ tròn 1 ngày đêm. Bức ảnh bà Bùi Thị Mùi chụp cùng bé Hiền vào tháng 2/1979 là một hình ảnh gợi nhiều cảm xúc về những mất mát, đau thương trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.
Bức ảnh chụp bởi nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường được đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày ấy. Và phải mất 3 năm, báo Thanh Niên, đặc biệt là sự góp sức của nhà báo Mai Thanh Hải, hai nhân vật trong bức ảnh mới tìm được nhau.
Bà Bùi Thị Mùi hiện đã tuổi cao sức yếu, đang phải nằm giường điều trị vết thương do cây đổ vào người. Không may, vợ chồng bà Mùi cũng chưa có một mụn con suốt mấy chục năm, nên kỷ niệm với cô bé mất mẹ vì chiến tranh ngày nào hơn bao giờ hết vẫn rõ mồn một trong ký ức của bà.
Câu chuyện cảm động này được ghi lại trong chương trình Nhật ký cuộc sống phát sóng trên kênh VTC14 ngày 28/2.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa