"Cười lật ghế" với những phép thử tình yêu bằng tin nhắn
Phép thử tình yêu bằng tin nhắn hài hước của các cặp đôi khiến cộng đồng mạng được trận cười đau ruột.
Phép thử tình yêu bằng tin nhắn thông báo mang bầu của các cô gái gửi cho người yêu nhận được vô vàn phản ứng hài hước của những quý ông. Cộng đồng mạng đã từng chia sẻ những tin nhắn và ảnh chế liên quan đến trào lưu nhắn tin "Anh ơi, 2 vạch rồi" kỳ lạ này. Dù những thông báo là thật hay giả thì quả thực phép thử tình yêu này cũng khiến các chàng "đứng hình" trong giây lát.



Chàng trai cùng lúc biết tin bạn gái mang bầu và bị... cắm sừng?



Không phải 2 vạch lúc nào cũng như bạn nghĩ.
Không chỉ thích thú với việc nhắn tin thổ lộ tình yêu, các cô gái còn đặc biệt thích đưa ra tình huống chia tay giả định để "thử lòng" bạn trai của mình. Những tin nhắn chia tay hài hước cũng được cộng đồng mạng chia sẻ điên đảo trong một thời gian.





Giới trẻ Việt cũng đặc biệt hào hứng trước trào lưu tin nhắn tỏ tình hài hước khi tán gái. Tất nhiên, dù không phải lúc nào cũng có được "happy ending" như trong phim, nhưng những màn tỏ tình bằng tin nhắn này cũng mang lại cho cả người trong cuộc lẫn người đọc trận cười sảng khoái.



Đôi khi các cô gái cũng từ chối theo cách thật phũ phàng.
Cộng đồng mạng thời gian gần đây đã "điên đảo" bởi trào lưu tin nhắn "em yêu anh" được khởi xướng từ những cô gái đã lập gia đình. Nhiều lời hô hào gửi tin nhắn "em yêu anh" tới điện thoại của các "anh xã" để xem phản ứng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Rất nhiều câu trả lời hài hước, cười lật ghế từ các ông chồng được các bà vợ chụp lại và chia sẻ trên Facebook tạo thành cơn sốt, gây thích thú cho cả người trong cuộc lẫn người đọc.

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Tim Cook rời ghế CEO Apple sau 15 năm, John Ternus tiếp quản từ 1/9
Thông báo được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi Tim Cook lên truyền hình phủ nhận tin đồn rời Apple, giữa lúc công ty đang trong giai đoạn xoay trục chiến lược AI.
-
Anthropic đang trở thành khoảnh khắc iPhone của kỷ nguyên AI: Ngành bảo mật mất 52 tỷ USD, IBM mất 40 tỷ USD, giờ đến lượt phần mềm đồ họa