“Đại gia” ở phố đi bộ Nguyễn Huệ chia sẻ lý do đeo 13kg vàng trong lúc cổ vũ đội tuyển Việt Nam: Nghe theo thầy phong thủy "phán"
Người đàn ông dáng vẻ không quá to con nhưng lại khiến nhiều người chú ý theo cách riêng khi đeo dây chuyền, nhẫn và vòng tay bằng vàng "khủng" để làm mình "sáng nhất" giữa hàng nghìn CĐV trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
- Vietnam Airlines tăng cường thêm chuyến bay đưa CĐV sang Malaysia "tiếp lửa" cho ĐT Việt Nam trong trận chung kết
- Hà Nội: Mâu thuẫn trong lúc ngồi xem cổ động viên đi "bão" mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam, nam thanh niên bị đâm nhập viện
- Công an TP. HCM bác đơn khiếu nại của "đại gia" Cao Toàn Mỹ trong vụ hoa hậu Phương Nga
Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines tại giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 được nhiều người chờ đợi. Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) hàng nghìn cổ động viên đã có mặt từ sớm, trước giờ bóng lăn khoảng nửa tiếng thì tại đây đã chật kín người, không còn chỗ trống.
Giữa hàng nghìn CĐV đó có lẽ anh Trần Ngọc Phú (36 tuổi, quận 12) là người "chói sáng" nhất trên phố bộ Nguyễn Huệ vì đeo vàng với số lượng, khối lượng và giá trị quá "khủng".
Anh Phú nổi bật giữa đám đông nhờ số vàng "khủng" đeo trên cổ
Nhiều người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hào hứng xin chụp ảnh CĐV ấn tượng này.
Theo chia sẻ của anh Phú, số vàng anh mang trên người gồm "combo" trang sức với khối lượng hơn 13kg vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng, trong đó "combo" dây chuyền nặng hơn 6kg, 4 chiếc nhẫn mỗi chiếc khoảng 1/2kg, 2 vòng vàng đeo tay hơn 3kg...
Anh cho biết, lý do "gồng" mình đeo số vàng trên là do anh tham khảo thầy phong thủy và được thầy "phán" đeo vàng tốt cho sức khỏe, tài lộc và may mắn...
Anh Phú cũng cho hay, bắt đầu đeo vàng từ 5 năm trước, mỗi năm tăng lên một phần khối lượng vàng và đến hiện tại là hơn 13kg vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng.
Trong lúc cổ vũ các cầu thủ đội nhà, anh Phú luôn rất nhiệt tình nhưng số vàng "khủng" đeo trên người cũng gây nhiều bất tiện cho anh. Thậm chí, có những lúc ăn mừng hết cỡ, những vệ sĩ ngồi hai bên phải dùng tay đỡ miếng vàng (to bằng bàn tay người lớn) đeo trước ngực để đảm bảo ông chủ không bị đau cổ.
Theo anh Phú, trừ lúc đi ngủ và đi tắm thì hầu như thời gian nào anh cũng đeo số vàng "khủng" trên người. Mặc dù ban đầu rất khó chịu nhưng dần về sau anh cũng quen với việc "gồng gánh" số vàng khổng lồ này.
Được biết đây không phải là lần đầu tiên anh Phú mang trang sức giá trị đi ra ngoài. Trước đó, người đàn ông này từng gây xôn xao dư luận khi đeo 8kg vàng đi mua điện thoại tại một cửa hàng Sài Gòn.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một chiếc bánh dẫn đến khoản tiền phạt 14.000 tỷ đồng: "Dịch vụ giao đồ ăn ma" ở Trung Quốc đáng sợ như thế nào?
Một khiếu nại nhỏ về chiếc bánh sinh nhật bất thường đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô toàn Trung Quốc, phanh phui mạng lưới “giao đồ ăn ma” khổng lồ, kéo theo mức phạt kỷ lục và hàng loạt sai phạm gây chấn động dư luận.
-
Công ty tên lửa vũ trụ của Elon Musk vừa trả 10 tỷ USD để có quyền mua một startup AI coding: Chuyện gì đang xảy ra?





