Đảm bảo bạn chưa từng nhìn thấy logo siêu kỳ cục của vệ tinh do thám Mỹ

    Dink,  

    Văn phòng Do thám Quốc gia Mỹ 3 năm về trước cũng phóng một logo dị tương tự như thế này lên vũ trụ.

    Văn phòng Do thám Quốc gia Mỹ (NRO) được nhiều người biết tới với việc phóng vệ tinh do thám thường kèm theo một hình ảnh quái dị gì đó. Hồi năm 2013, họ đưa lên quỹ đạo vệ tinh do thám NROL-39 đính hình một con bạch tuộc khổng lồ đang bám lấy Trái Đất.

    Và thứ Ba vừa rồi, một vệ tinh do thám nữa mang tên NROL-61 cũng được phóng lên và bạn cũng có thể đoán được, rằng vệ tinh này cũng mang trên mình có một hình tượng khá kì dị.

    Được phóng từ trạm vũ trụ đặt tạ Mũi Canaveral lúc 12:37 giờ GMT, NROL-61 “đem theo” hình ảnh của một con thằn lằn cưỡi trên một con tàu vũ trụ phóng ra khỏi Trái Đất. Tất nhiên là con thằn lằn cũng có tên riêng, đó là “Spike” và cũng là mật danh của nhiệm vụ vũ trụ lần này của vệ tinh do thám.

    Có một điều thú vị ở trên biểu tượng này mà có thể các bạn không nhận ra, đó là thằn lằn Spike cưỡi trên tên lửa phóng Ares V, chứ không phải quả tên lửa đã đưa nó lên vũ trụ là Atlas V. Dự án Ares đã bị dỡ bỏ năm 2010.

     Vệ tinh do thám NROL-61

    Vệ tinh do thám NROL-61

    Điều này chứng tỏ rằng đội ngũ thiết kế Spike đã vẽ nên logo này để tưởng nhớ tới chương trình vũ trụ đã bị hủy, hoặc đơn giản là thằn lằn Spike có thể đã được phóng lên vũ trụ lâu rồi nếu dự án không bị hủy. Các nhà thiết kế chỉ mang lại logo ngày xưa ra để áp lên NROL-61.

     Thằn lằn Spike tập luyện cho chuyến đi vũ trụ của mình.

    Thằn lằn Spike tập luyện cho chuyến đi vũ trụ của mình.

    Ngoài thằn lằn Spike được đính trên vệ tinh, bệ phóng Atlas V được sử dụng thì ta chẳng có thêm được chút thông tin nào về vệ tinh NROL-61 này cả. Nhưng đó mới là mục đích của một vệ tinh do thám chứ, ta biết được chính xác việc nó làm trên quỹ đạo rồi thì tính “bí mật quân sự” đã chẳng còn.

    Tham khảo Motherboard

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày