Đám đông tấn công nhân viên y tế và trung tâm điều trị Ebola ở Guinea
Một đám đông đã phá huỷ trung tâm điều trị Ebola và tấn công các nhân viên y tế ở miền Trung Guinea vì nghe đồn rằng Hội chữ thập đỏ đang lên kế hoạch khử trùng một trường học, đại diện của chính phủ nước này cho biết hôm 14/2.
Một đám đông đã tấn công trung tâm điều trị Ebola và các nhân viên y tế ở Guinea.
Trong vụ việc diễn ra vào ngày 13/2 ở thị trấn Faranah, cách thủ đô Conakry 400km về phía đông, những người dân trong cơn tức giận đã tấn công một trung tâm điều trị Ebola và đốt cháy một chiếc xe thuộc tổ chức y tế từ thiện Medecins Sans Frontieres.
Trước đó, các nhân viên y tế ở Guinea cũng bị tấn công trong khi đang tổ chức lễ an táng cho nạn nhân Ebola. Vụ việc này xảy ra vào ngày 8/2 khi các tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ cố gắng chôn cất nạn nhân tử vong vì nhiễm Ebola một cách an toàn. Tuy nhiên, những người tham dự lễ tang đã tấn công họ.
Một nhân viên y tế thuộc Hội chữ thập đỏ tại trung tâm điều trị Ebola.
Toupou Lopou, một tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ, cho biết đám đông dự lễ tang bắt đầu trở nên bạo lực khi nhóm nhân viên y tế cố lấy mẫu máu từ một thi thể để mang đi xét nghiệm. Nhiều người đã ném đá và tấn công những người đang tiến hành chôn cất.
Trong tuyên bố vào ngày 12/2, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Youssouf Traoré cho hay không thể ngăn chặn đại dịch Ebola cho đến khi người dân thay đổi thái độ với căn bệnh và các nỗ lực quốc tế nhằm chống lại loại virus chết người này.
"Các tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ ở Guinea đang làm việc cả ngày lẫn đêm để giữ cho cộng đồng được an toàn. Hành động bạo lực chống lại họ là hoàn toàn không thể chấp nhận", ông Traoré tuyên bố.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa