Đàm Thu Trang khoe nhẫn cưới sang chảnh cùng Cường Đô la kèm câu nói mà ai cũng chờ đợi
Đàm Thu Trang tự hào chia sẻ cặp nhẫn đôi kèm câu nói không thể ngọt ngào hơn.
- Có ai như Đàm Thu Trang - Cường Đô la, cứ "thả thính" nhau thế này làm mọi người ghen tị
- Cường Đô La tung ảnh tình tứ bên Đàm Thu Trang, ngầm ám chỉ về thời gian tổ chức đám cưới?
- Chưa chính thức thành thông gia với bà chủ tập đoàn QCGL nhưng mẹ Đàm Thu Trang đã cho thấy mối quan hệ "bà nội - bà ngoại" hiếm có này
- Chẳng riêng Đàm Thu Trang, mẹ ruột của cô cũng dành sự quan tâm đến con riêng của Cường Đô la thế này
Cựu người mẫu Đàm Thu Trang vừa đăng tải trên trang cá nhân bức hình nghệ thuật phô bày cận cảnh cặp nhẫn cưới được cô và Cường Đô la chuẩn bị cho đám cưới sắp tới.
"Hoa khôi xứ Lạng" hạnh phúc chia sẻ: "I said #YES" (Tạm dịch: Em đồng ý).
Cặp nhẫn cưới sang chảnh, tinh xảo của Cường Đô la và Đàm Thu Trang.
Bên dưới phần bình luận, người mẫu Diệp Lâm Anh cùng nhiều bạn bè thân thiết của cặp đôi thích thú bày tỏ sự ngưỡng mộ, chúc mừng đến cả hai: "Ảnh chất thiệt chứ", "Giờ thì ghen tị với chị tôi thật sự, yêu thế này mới gọi là yêu chứ", "Nhẫn đẹp quá em"...
Trước đó, Cường Đô la và Đàm Thu Trang cũng nhiều lần hé lộ những bức ảnh cưới đơn giản nhưng vô cùng lãng mạn của cả hai. Cùng với việc tiết lộ cặp nhẫn cưới tinh xảo và lời thú nhận của doanh nhân phố núi mới đây rằng "Vấn đề đã được giải quyết" càng khiến nhiều người tin rằng ngày cưới của cặp đôi đã sắp cận kề.
Trước đó, cặp đôi đã tổ chức lễ đính hôn vào dịp đầu năm và thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Cả Cường Đô la và Đàm Thu Trang đều vô cùng được lòng bố mẹ hai bên gia đình. Theo thông tin được chia sẻ, Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 5 này.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đạt tốc độ 8000 MT/s DDR5, RAM Trung Quốc chạm ngưỡng hiệu năng của Samsung và SK Hynix, chuẩn bị bán sang Mỹ
Điều này cũng mở ra hy vọng về một đợt hạ nhiệt về giá RAM, chip nhớ và linh kiện công nghệ trong thời gian tới.
-
Chợ đen Trung Quốc bán API Claude AI rẻ hơn 90% so với hàng thật, tưởng hời nhưng hóa ra người dùng mới là món hàng bị bán