Lượng khách đi du xuân ngày Tết đông như kiến cỏ khiến ai cũng "ngộp thở" dù chỉ nhìn qua ảnh.
- Tổng kết Tết 2020: Mưa gió bão bùng mùng 1 Tết cũng không kinh dị bằng "thảm họa" nhờ người thân, bạn trai chụp ảnh cho!
- Gặp gỡ đầu năm với quý cô tuổi Chuột An Japan: Từ hot girl áo trắng đến cô chủ nhỏ ở tuổi 24 sau 8 năm "ở ẩn"
- Người Hà Nội "méo mặt" vì 2 bát phở trộn giá 300 nghìn ngày Tết, dân mạng la lên: Phở có hành trồng ở Bắc Cực, rau sống trồng ở miệng núi lửa!
- Chuyện ấm lòng ngày Tết: Anh Tây đói vì hàng quán đóng cửa, phải "đánh liều" vào nhà dân xin ăn, được chiêu đãi đặc sản bánh tét
Mỗi khi đến dịp lễ Tết thì người người nhà nhà đều thấy vui vì được nghỉ xả hơi, chơi hết mình, tranh thủ đi du lịch đó đây cho bõ công cả năm cày cuốc. Tuy nhiên, chính vì tâm lý ai cũng muốn đi chơi xa, đến những địa điểm vui chơi nổi tiếng nên dịp Tết này nhiều nơi bị quá tải khách du lịch.
Điểm sơ sơ qua một số nơi như Vũng Tàu, Hội An, Hạ Long... thì những hình ảnh dưới đây sẽ giúp chị em cảm nhận rõ hơn thế nào là "không khí Tết".
Khu nhà ga cáp treo trong công viên giải trí ở TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đông nghịt khách xếp hàng ngày mùng 3 Tết.
Lối vào động Hương Tích (Chùa Hương, Hà Nội) chật cứng khách tham quan, không thể di chuyển nổi ngay trong sáng mùng 4.





















