Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và Myanmar được hàng triệu người hâm mộ trong nước chờ đón và hi vọng với một chiến thắng vừa đủ để đặt chân vào chung kết và hướng đến giấc mơ vàng về cho nước nhà. Tuy nhiên, kết thúc với kết quả đáng buồn, nghiêng về phần thắng của các cầu thủ U23 Myanmar đã khiến người hâm mộ tỏ ra buồn chán...
Người hâm mộ Việt Nam đã cháy hết mình vì tình yêu bóng đá, vì giấc mơ vàng của đội tuyển U23 Việt Nam (ảnh Zing.vn).
Bàn ghi hòa và khoảnh khắc đẹp của đội tuyển U23 Việt Nam và hàng triệu trái tim người dân nước Việt tưởng chừng từ đây các cầu thủ của chúng ta sẽ phát huy và sẽ có bàn thắng để hạ gục đối thủ (ảnh Zing.vn).
Khi trận đấu mới bắt đầu, người hâm mộ liên tục cỗ vũ cũng như tiếp sức. Tuy nhiên, khi trận đấu kết thúc cư dân mạng đã lập tức mổ xẻ nguyên nhân thất bại của đội tuyển.
Đã từ rất lâu rồi Việt Nam chưa thể chạm tới chiếc cúp vàng và đó tưởng chừng như một lời nguyền khó bước qua. Nhiều khán giả cho rằng vận may chưa đến với tuyển Việt Nam. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đội tuyển chưa đủ mạnh, thể lực yếu và khả năng dứt điểm còn nhiều hạn chế.
20 năm đợi chờ mòn mỏi của người hâm mộ.
Ức chế và hồi hộp là tâm trạng chung của nhiều nguời trong suốt quá trình diễn ra trận đấu
Một số người học theo trào lưu cạo trọc đầu của Tuấn Hưng
Cư dân mạng nhiều nguời bày tỏ nỗi thất vọng, thậm chí còn đòi HLV Miura từ chức, có nguời cảm thấy ức chế với những bình luận hơi quá đà của các BLV truyền hình, nuối tiếc cho U23 Việt Nam.
Với tỷ số 2-1 nghiêng về U23 Myanmar, Myanmar sẽ tiến vào trực tiếp trận chung kết của SEA GAMES 28 này, còn đội U23 Việt Nam sẽ gặp đội thua trong trận bán kết tại bảng A tranh giải 3-4.