Đạo diễn Hwang Dong-hyuk đã chuẩn bị một cái kết khác cho Squid Game trước khi thay đổi quyết định trong quá trình viết kịch bản.

Siêu bom tấn truyền hình Squid Game đã trở lại với mùa phim thứ 3 - cũng là mùa phim cuối cùng của thương hiệu này, ít nhất là đối với phiên bản Hàn Quốc. Mặc dù cái kết của phim đang gây khá nhiều tranh cãi trong cộng đồng khán giả thế giới, nhưng không thể phủ nhận sức hút khủng khiếp mà Squid Game mang lại vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong màn chơi cuối cùng, Seong Gi-hun, nhân vật chính của phim, đã một lần nữa giành chiến thắng trong lần thứ hai tham gia loạt trò chơi sinh tử. Tuy nhiên, thay vì lĩnh phần thưởng trị giá 45,6 tỷ won như phần đầu tiên, Gi-hun lại quyết định hy sinh thân mình trước sự chứng kiến của Front Man và toàn bộ dàn VIP - những người bỏ tiền cược vào các người chơi Squid Game. Anh cũng nhường lại toàn bộ danh hiệu cũng như giải thưởng cho đứa con mới chào đời của Kim Jun-hee, người chơi số 222.
Thông điệp mà Gi-hun đưa ra rất rõ ràng: Anh vẫn tin vào lòng tốt của nhân loại. Anh cùng tất cả những người chơi khác đều là con người, chứ không phải những con ngựa đua cho người khác đặt cược. Và chỉ có cái chết của anh, người duy nhất vô địch Squid Game 2 lần, mới là minh chứng đanh thép nhất cho lý tưởng đó.

Gi-hun lựa chọn hy sinh trong phần 3 của Squid Game để giữ trọn vẹn niềm tin của bản thân vào lòng nhân ái của con người - Ảnh: Internet.
Tuy nhiên ban đầu, đạo diễn Hwang Dong-hyuk đã xây dựng một cái kết khác cho Squid Game. Theo đó, Gi-hun sẽ không hy sinh. Sau khi giành chiến thắng, bằng một cách nào đó, anh chấm dứt hoàn toàn chuỗi trò chơi sinh tử của Front Man tại Hàn Quốc, và đoàn tụ với con gái của mình ở bên Mỹ. Cũng chính Gi-hun, chứ không phải Front Man, mới là người chứng kiến cảnh nhân viên chiêu mộ người chơi do Cate Blanchett thủ vai đang tìm kiếm những “con mồi” tiềm năng. Đây cũng được cho là chi tiết dọn đường cho Squid Game bản Mỹ - dù thông tin này vẫn chưa được xác nhận.
Chia sẻ với The Hollywood Reporter, Hwang cho biết: “Tôi không biết có thể coi đây là cái kết gốc của phim hay không, nhưng mà ban đầu, tôi đã có những hình dung ban đầu về cách mà câu chuyện này kết thúc. Khi ấy, tôi đã cho Gi-hun, không bằng cách này thì bằng cách khác, kết thúc trò chơi, sống sót rời khỏi đảo, và đoàn tụ với con gái ở Mỹ. Thế nên, Gi-hun mới là người chạm mặt với nữ nhân viên chiêu mộ người chơi tại đây”.
“Thế nhưng khi bắt đầu viết kịch bản, tôi cứ nghĩ mãi về hai vấn đề “Mình muốn truyền tải điều gì sau khi bộ phim khép lại?” và “Hành trình của Gi-hun là gì, cũng như cuối cùng anh ấy nên làm gì?” Tôi đã chứng kiến nhiều sự kiện đã và đang diễn ra trên thế giới, và tôi nghĩ sẽ phù hợp hơn nếu Gi-hun có thể gửi đi một thông điệp mạnh mẽ (bằng cái chết của mình). Và đó nên là cách để khép lại câu chuyện này”.

Đạo diễn Hwang Dong-hyuk vốn đã xây dựng một cái kết có hậu cho Squid Game mùa 3 - Ảnh: Internet.
Cái chết của Gi-hun có ảnh hưởng rất lớn đến Squid Game. Anh không những chấm dứt chuỗi trò chơi tàn bạo tại Hàn Quốc, mà còn chạm vào phần nhân tính ít ỏi còn sót lại bên trong Front Man, người điều hành chính những trò chơi này.
Trong buổi phỏng vấn với The Hollywood Reporter, Lee Byung-hun, nam diễn viên thủ vai Front Man, đã có những chia sẻ về đoạn kết cho nhân vật của mình. Anh cho biết: “Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi nghĩ Front Man đã có chút mệt mỏi khi cứ phải thử lòng mọi người và đẩy họ vào những trò chơi khó nhằn. “Lửa nghề” của anh ta đã lụi tàn sau khi loạt trò chơi chấm dứt, đặc biệt là sau màn đối đầu trực tiếp giữa anh ta và Gi-hun, cũng như khi tận mắt chứng kiến sự hy sinh cao cả của Gi-hun”.
“Thế nên tôi nghĩ Front Man đã để đứa trẻ (con của người chơi 222) lại cho em trai của mình vì anh ta không còn nhiều lựa chọn. Trên hết, giống như mọi khi, anh ta muốn tuân thủ luật chơi đến cùng. Đứa bé đã chiến thắng và giành trọn toàn bộ tiền thưởng. Em trai của Front Man là người thân trong gia đình, và anh ta hiểu rõ cậu em mình là một người đáng tin cậy, có thể bảo vệ đứa trẻ và ngăn không cho bất cứ ai lấy đi số tiền khổng lồ đó. Quy định của trò chơi là đứa trẻ được hưởng toàn bộ số tiền thưởng, và em trai của Front Man sẽ là người đảm bảo điều này”.

Sự hy sinh của Gi-hun đã có tác động lớn đến suy nghĩ của Front Man, đồng thời chấm dứt toàn bộ chuỗi trò chơi Squid Game tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet.
Chia sẻ về màn cameo của Cate Blanchett và tương lai của Squid Game sau mùa 3, đạo diễn Hwang cho biết ông cũng không rõ Netflix đang ấp ủ những gì với thương hiệu này. Bản thân ông cũng giống như khán giả, mới chỉ biết đến những tin đồn xoay quanh Squid Game bản Mỹ thông qua những bài viết trên Internet mà thôi.
“Cảnh phim cuối rất ngắn, và chỉ có 1 câu thoại”, Hwang tiết lộ, “Thế nên chúng tôi cần một diễn viên có đủ đẳng cấp và sự duyên dáng để làm chủ được toàn bộ cảnh phim đó. Cate Blanchett là cái tên mà tôi nghĩ đến. Tôi vẫn luôn là một người hâm mộ của cô ấy. Cate là người có thể ngay lập tức khiến người khác phải chú ý chỉ với một ánh nhìn. Đó là vì sao chúng tôi đã mời cô ấy”.
Hiện tại, đã có những thông tin về việc phiên bản Squid Game của Mỹ sẽ được thực hiện bởi đạo diễn David Fincher, với Cate Blanchett trong vai trò nhân viên chiêu mộ người chơi. Thông tin này, dù chưa được xác nhận, nhưng cũng đã nhận được sự ủng hộ của đạo diễn Hwang.
“Tôi vẫn luôn yêu thích các tác phẩm của David Fincher kể từ bộ phim Se7en. Thế nên nếu anh ấy là người phụ trách Squid Game bản Mỹ, tôi nghĩ đó sẽ là một bộ phim rất thú vị. Tôi chắc chắn sẽ bấm xem ngay khi phim vừa ra mắt, nếu dự án này thực sự được thực hiện”.
Theo HollywoodReporter
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Độc đáo Trung Quốc: "Bong bóng" khổng lồ cao 50m bao trùm công trường, chặn sạch bụi và tiếng ồn!
Ai bảo xây dựng là phải bụi bặm và ồn ào? Trung Quốc đang chứng minh điều ngược lại với một giải pháp "không tưởng" nhưng đầy hiệu quả: một mái vòm bơm hơi khổng lồ, cao tới 50 mét, bao trọn một công trường xây dựng ở Tế Nam, miền đông nước này.
Điện thoại này giá 2 triệu mà màn hình 90Hz, camera 50MP AI, pin 5000mAh kèm sạc nhanh 22.5W