Một bảo tàng ở Hà Lan hôm thứ Hai, 30/3, bất ngờ thông báo một bức họa của danh họa Vincent van Gogh đã bị đánh cắp trong đêm khi bảo tàng này đang tạm dừng hoạt động vì dịch COVID-19.
- Pháp biến tàu tốc độ cao thành "phòng bệnh trên ray", vận chuyển bệnh nhân Covid-19 từ điểm nóng tới cơ sở y tế chưa quá tải
- Dịch Covid-19 ảnh hưởng tầng lớp lao động Hàn Quốc: Mẹ đơn thân nhờ Trung tâm phúc lợi chăm con, tiểu thương chật vật buôn bán kiếm đồng bạc lẻ
- Chùm ảnh cuộc sống của người dân Florida (Mỹ) sau lệnh cách ly xã hội: Bãi biển vẫn chật kín, người dân vẫn tụ tập tiệc tùng
Tờ LA Times trích dẫn thông báo từ bảo tàng Singer Laren ở Amsterdam (Hà Lan) cho biết, bức họa “Spring Garden” (tạm dịch “Khu vườn xuân”) của danh họa Vincent van Gogh đã bị đánh cắp lúc nửa đêm rạng sáng thứ Hai.
Cụ thể, đạo chích đã đập vỡ cửa kính của bảo tàng và ôm bức tranh tẩu thoát lúc 3h sáng.

Bức "Spring Garden". Ảnh: Daily Mail
Bức tranh vốn được bảo tàng Groninger (thành phố Groningen, Hà Lan) cho bảo tàng Singer Laren mượn để trưng bày.
Giá trị bức tranh của danh họa Hà Lan hiện chưa được tiết lộ.
Được biết, bức "Spring Garden" ra đời năm 1884, tái hiện cảnh một khu vườn ở thị trấn Nuenen, nơi van Gogh từng sinh sống.
Theo bảo tàng Groninger, van Gogh đã sống cùng cha mẹ sau khi cha ông được bổ nhiệm làm mục sư của một giáo xứ nhỏ. Danh họa cũng từng vẽ khu vườn này vào mùa đông.
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ trộm.

Bảo tàng Singer Laren. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Cửa kính của bảo tàng bị trộm đập vỡ. Ảnh: AP
Trước đó, bảo tàng Singer Laren đã phải đóng cửa từ ngày 12/3 khi chính phủ Hà Lan đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
Hà Lan hiện là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 11 trên thế giới, với 11.814 ca bệnh và 865 ca tử vong.
Theo Daily Mail