Đầu lâu thì bạn thấy nhiều rồi, nhưng bạn có thấy robot đầu lâu mọc chân bò "lúc nhúc" như này chưa?
Chắc chắn là nó sẽ gây “ấn tượng khó phai” cho bất cứ ai nhìn thấy, có thể còn theo bạn cả vào cơn ác mộng đấy.
Nếu bạn đang không có gì làm và muốn thử tìm cảm giác mới lạ thì mời bạn xem qua một sản phẩm cơ khí mới, đến từ nhà điêu khắc Nhật Bản Y Nakajima, lấy cảm hứng từ tác phẩm Strandbeest của nghệ sỹ người Hà Lan Theo Jansen.

Strandbeest
Khác biệt “một chút” so với Strandbeest, vốn cũng chỉ nhìn lạ mắt và hơi “ghê”, tác phẩm Skull Walker của Y Nakajima, đúng theo cái tên của nó, đã nâng tầm đáng sợ lên một tầm cao mới. Nó là một robot đầu lâu bằng kim loại có thể đi được, và chắc chắn là sẽ gây “ấn tượng khó phai” cho bất cứ ai nhìn thấy, có thể còn theo bạn cả vào cơn ác mộng đấy.

Những cái chân cũ kỹ như mọc ra ngay từ phần đầu lâu bò “lúc nhúc” khi di chuyển cộng với các phần dây điện lộ hẳn ra ngoài càng khiến nó trở nên đáng sợ. Có cảm giác chỉ cần trang bị thêm cho nó bộ móng vuốt là nó sẵn sàng lao vào xé xác bất kỳ thứ gì trên đường.
Skull Walker
Đây không phải là tác phẩm duy nhất của Y Nakajima theo phong cách “ghê rợn” này, hầu hết mọi thứ người thợ điêu khắc này làm ra đều mang hơi hướng kinh dị, bạn có thể VÀO ĐÂY để xem thêm một số tác phẩm khác của Y Nakajima, ví dụ như phiên bản…“làm ơn giết tôi đi” của xe lửa Thomas này chẳng hạn.
Tham khảo: technabob
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Giờ này ai còn ngồi chat với AI, Google ra mắt Gemini 3.5, AI tự lên kế hoạch, tự làm việc, nhanh gấp 4 lần, rẻ hơn 50%
Với việc ra mắt một AI tự hành mới tập trung vào tốc độ xử lý và chi phí, Google cho thấy cuộc đua về trí thông minh của chatbot AI đã lỗi thời.
-
Samsung Galaxy S27 Ultra có ít nhất 3 nâng cấp lớn, ra mắt cùng S27 Pro nhưng màn hình nhỏ chỉ 6.4 inch?