Đau xót bé gái tàn tật bị nhốt trong cũi đựng ngô suốt 5 năm
Tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), một bé gái tàn tật năm nay 16 tuổi, mắc chứng bệnh tâm thần bị cha mẹ xích và nhốt trong kho cũi dùng để trữ ngô trong suốt 5 năm.

"Có lần, người dân trong làng đã tìm kiếm em suốt cả đêm. Cha mẹ buộc phải nhốt trong kho cũi vì chính sự an toàn cho cô bé", một người hàng xóm nói với các phóng viên.
Người cha mang họ Zhu 67 tuổi cho biết, có một lần em đã biết mất tích khoảng 9 ngày. Sau đó may mắn một người hàng xóm đã mang em về khi nghe được giọng nói của em trong rừng.




Nguyên nhân của chứng bệnh rối loại hành vi của Xiao Shuang là do một tai nạn khi em mới 3 tuổi khi người anh đẩy em ngã từ trên cao.
"Con bé lúc đó trông hệt như một người đã chết, tuy nhiên sau đó nó đã sống trở lại. Não của con tôi đã bị tổn thương", người mẹ 57 tuổi nghẹn ngào kể lại.

Phó Giám đốc bệnh viện tâm thần thành phố Trường Xuân cho biết, nếu như cô bé Xiao Shuang được điều trị thích hợp thì chắc chắn hành động chạy trốn của em sẽ thuyên giảm và không cần phải xích em lại.


Câu chuyện này thật đáng buồn và không phải là hiếm tại các vùng nông thôn Trung Quốc. Đầu năm nay, một phụ nữ 24 tuổi người tỉnh Hồ Bắc cũng đã được phát hiện khi cô gái này bị cha mẹ nhốt trong một căn nhà bỏ hoang cũng vì những hành vi điên loạn sau cú sốc tinh thần.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa