Đây là Krzywy Domek - Toà nhà tại Ba Lan có thiết kế xiêu vẹo, nhìn vào như đang bị ảo giác
Toà nhà với hình dáng kỳ dị này là một trong những điểm thu hút khách của Ba Lan.
Vào năm 2004, công ty kiến trúc Ba Lan Szotynski & Zaleski đã xây dựng một tòa nhà ảo giác tuyệt vời ở đường Monte Cassimo ở thành phối Sopot (Ba Lan), trông toà nhà như một thứ tồn tại trong giấc mơ nhưng nó hoàn toàn có thật.
Thiết kế của toà nhà dựa trên những phác họa kỳ lạ trong truyện cổ tích của hoạ sĩ Jan Marcin Szancer và được đặt tên là “Krzywy Domek” hay “ngôi nhà nhỏ méo mó". Bên ngoài tòa nhà được tạo thành từ những đường xiêu vẹo và hình dạng méo mó, tạo cho người xem cảm giác chóng mặt khi nhìn vào. Tuy nhiên, mặt sau của tòa nhà là một thiết kế khá chuẩn dẫn đến khu vực mua sắm chính nên trong.
Krzywy Domek căn nhà kỳ dị tại Ba Lan.
Krzywy Domek
Thực ra, toà nhà này chỉ có phần bên ngoài được thiết kế kỳ lạ để thu hút khách, bên trong là một vài nhà hàng và quán bar. Với tổng diện tích 4.000m2 và có 3 tầng, hiện nay ngôi nhà thuộc sở hữu của trung tâm thương mại Sopot. Nó là một trong những ngôi nhà được các du khách đứng cạnh để “tạo dáng chụp hình” nhiều nhất ở Ba Lan.
Tham khảo: LaughingSquid
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
Phát ngôn đáng suy ngẫm của Elon Musk: thay vì chĩa tên lửa vào nhau, chúng ta nên hướng chúng tới những vì sao