Đây là những gì bạn sẽ có nếu dựng trailer Star Wars: The Last Jedi bằng cỗ máy tính hơn 30 năm tuổi của Apple

    Ryankog,  

    Nếu Star Wars: The Last Jedi là một video game từ 30 năm trước thì có lẽ nó sẽ trông như thế này.

    Bạn có thể làm gì hiện nay với một chiếc máy Apple IIc ra mắt từ tận năm 1984, kiếm một chiếc ngày nay còn khó, nói chi đến làm việc với nó. Tuy nhiên, một hoạ sĩ người Indonesia không chỉ sở hữu một chiếc Apple IIc mà thậm chí còn có thể…. dựng phim với cỗ máy 33 năm tuổi đời này.

    Hoạ sĩ Wahyu Ichwandardi hiện đang sinh sống tại New York, anh đã sử dụng một chiếc bảng vẽ kỹ thuật số KoalaPad ra mắt vào khoảng thập niên 80 và chương trình vẽ bitmap Dazzle Draw có cùng tuổi đồi với Apple IIc để tạo nên đoạn trailer bộ phim Star Wars: The Last Jedi sắp chiếu dựa trên trailer gốc.

    Vào những năm 80, hệ thống nói trên chính là đỉnh cao của công nghệ, là điều mà mọi người ao ước, nhưng so với những gì chúng ta có hiện nay thì chúng giờ chỉ là “cổ vật". Để có thể tạo trailer phim bằng hệ thống này là một điều vô cùng cực nhọc.

    Ví dụ, Ichwandardi phải vẽ từng lớp animation bằng tay, anh phải dùng một tấm nhựa trong suốt đặt trước màn hình nhằm vẽ lại từng khung trên trailer gốc để đối chíếu khi dựng video. Bạn có thể xem quá trình này dưới đây:

    Quá trình tạo trailer Star Wars bằng Apple IIc

    Trải qua 3 tuần và với 48 chiếc đĩa mềm, mỗi chiếc có dung lượng 140KB và 228 file hình ảnh với tổng cộng dung lương “lên đến" 6MB, đây chính là trailer Star Wars: The Last Jedi đến từ… 3 thập kỷ trước:

    Trailer Star Wars theo phong cách... 30 năm trước

    Khá là giống trailer gốc đấy chứ:

    Trailer gốc

    Tham khảo: Mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ