Nhiếp ảnh gia Nhật Bản khen ngợi camera trên iPhone 7, dù so sánh với máy ảnh Leica trị giá 9.000 USD
Nhiếp ảnh gia Shin Noguchi đã đi đến nhận xét này khi so sánh hai bức ảnh chụp bởi iPhone 7 và Leica M9-P
Đã bao giờ bạn tự hỏi chất lượng camera trên chiếc smartphone flagship mới nhất của Apple, đó là iPhone 7, sẽ ra sao nếu so sánh với một chiếc máy ảnh cao cấp đến từ Leica? Nhiếp ảnh gia đường phố người Nhật Bản - Shin Noguchi đã quyết định đưa ra câu trả lời qua việc chụp một bức ảnh bằng cả hai chiếc máy và so sánh chúng với nhau.
Trong bức ảnh dưới đây, nửa bên trái được chụp bằng iPhone 7, trong khi nửa còn lại được chụp bằng Leica M9-P và ống kính Leica Summicron với tổng giá trị lên đến hơn 9.000 USD.

Nửa bên trái được chụp bằng iPhone 7, trong khi nửa còn lại bằng Leica M9-P
Dưới đây là hai bức ảnh gốc do iPhone 7 và Leica M9-P chụp.

Ảnh gốc do iPhone 7 chụp

Ảnh gốc do Leica M9-P chụp
Để các bạn dễ nhận ra sự khác biệt hơn, đây là một số so sánh được cắt trực tiếp từ ảnh gốc của hai chiếc máy.

Trái: iPhone 7. Phải: Leica M9-P
Noguchi chia sẻ: "iPhone 7 là chiếc máy ảnh với cảm biến 1/3" tốt nhất hiện nay, không hơn, không kém". Mặc dù luôn mang trong mình "tình yêu bất diệt" với chiếc Leica M, nhưng anh thật sự cảm thấy bị thuyết phục bởi chất lượng ảnh do iPhone 7 đem lại.
Noguchi là một nhiếp ảnh gia đường phố nổi tiếng và đã được Leica giới thiệu và phỏng vấn trên trang blog chính thức của mình. Bạn có thể xem thêm những bức ảnh do anh chụp trên website chính thức và trang Tumblr cá nhân.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Các nhà khoa học phát hiện ra một sinh vật mới, tồn tại giữa sự sống và không phải sự sống
Cuộc tìm kiếm và định nghĩa về "sự sống" trong vũ trụ sinh học của chúng ta chưa bao giờ ngừng nghỉ, và dường như mỗi khi chúng ta nghĩ mình đã nắm bắt được bản chất của nó, tự nhiên lại đưa ra một bất ngờ mới để thách thức mọi khuôn khổ.
Tôi mua máy ảnh Sony giá 3,5 triệu từ 2010: Chụp vẫn đẹp, nét căng từng pixel nhưng chỉ hợp với hội "chill"