Đeo mặt nạ, nhảy múa để tưởng nhớ tổ tiên
Đây là một lễ hội độc đáo của tộc người Mah Meri ở Malaysia.
![]()
Tộc người Mah Meri sống trên đảo Pulau Carey, cách thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia 144km có phong tục rất độc đáo. Mỗi năm họ sẽ tổ chức lễ hội Ari Muyang một lần để tưởng nhớ tổ tiên, ngày lễ hội sẽ thay đổi hàng năm theo chu kỳ của mặt trăng.
Năm nay người Mah Meri tổ chức lễ hội Ari Muyang vào ngày 1/3 vừa qua. Trong lễ hội, phụ nữ mặc trang phục truyền thống, đàn ông đeo mặt nạ nhảy múa điệu "Main Jo-oh".
![]()
Đêm trước ngày diễn ra lễ hội, mỗi gia đình sẽ dựng một đàn tế hoặc chiếc thuyền gỗ nhỏ ở cách nhà không xa, bày hoa tươi, thức ăn và nhang đèn. Sau đó những thứ này sẽ được đốt đi để cúng vong linh tổ tiên. Tộc người Mah Meri xem lễ hội này như cơ hội cầu nguyện với tổ tiên và cảm tạ những vận may mà tổ tiên đem đến cho mình.
![]()
![]()
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép